Rousey: Holm rất tốt, nhưng tôi rất tiếc

Trong một chia sẻ mới đây, Ronda Rousey thừa nhận cô không có bất cứ sự thù địch nào đối với Holly Holm – đối thủ sắp tới, tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc cô sẽ nhẹ tay với nữ võ sĩ này.

Video cực hay về cuộc đời của Ronda Rousey và Holly Holm

Holm “cầu cứu” Jon Jones trong trận chiến với Rousey

Vào tháng 11 tới đây, nữ hoàng UFC Ronda Rousey sẽ một lần nữa bước vào trận đấu bảo vệ chiếc đai vô địch của mình tại UFC 193. Tuy nhiên khác với những lần trước như trường hợp của Bethe Correia, bầu không khí mà Rousey đang đối mặt trước trận đấu đang diễn ra khá ‘nhẹ nhàng’.

Ronda Rousey đang tỏ ra hết sức khôn ngoan với những phát ngôn của mình trước trận đấu quan trọng này.

Cụ thể khác với rất nhiều đối thủ rất khoái khẩu chiến trước đây, đối thủ lần này của Rousey là Holly Holm lại rất kiệm lời và hiền lành. Tuy nhiên điều đó cũng không đồng nghĩa với việc Rousey sẽ đối xử với Holm khác với những đối thủ trước đây của mình khi cô cho biết:

“Cô ấy là một người khá dễ mến. Tôi chẳng có bất cứ điều gì để phàn nàn về cô ấy. Tuy nhiên có một điều tôi cần phải khẳng định, cô ấy dù có tốt đến đâu thì vẫn sẽ phải thua tôi mà tôi.”

Bên cạnh đó Rousey cũng dành sự tôn trong rất lớn dành cho Holm, và lo lắng trận đấu này sẽ không dễ dàng như trận đấu chỉ trong 34 giây trước Bethe Correia:

“Chắc chắn trận đấu này sẽ tốn thời gian hơn, vì đơn giản cô ấy từng 19 lần vô địch quyền anh thế giới. Cô ấy chưa từng bị đánh bại và là một VĐV giỏi, một mối đe dọa rất lớn đối với tôi.”

Video clip: những dấu ấn trong sự nghiệp Holly Holm

[jwplayer player=”1″ mediaid=”75425″]

Xuân Anh