(VoThuat.vn) – Trong trận thua knockout trước Dustin Poirier tại UFC 257, Conor McGregor cho rằng mình đã mắc sai lầm ngay từ cách tiếp cận cuộc chiến.

Trước khi tái đấu cùng Poirier, McGregor tin rằng trận đấu này là một sự chuẩn bị lý tưởng cho màn so găng cùng Manny Pacquiao, một võ sĩ cũng thuận tay trái như mình. Nhưng kế hoạch của ngôi sao người Ireland đã sớm bị phá sản sau trận thua gây sốc vào tháng trước.

McGregor đã không thể thắng Poirier lần 2.

Và giải thích cho sai lầm của mình, nhà cựu vô địch thế giới 2 hạng cân cho biết: “Tôi cảm thấy hưởng thụ trong việc rèn luyện một thời gian nữa ở các trận đấu trong lồng bát giác của UFC.  

Thi đấu 40 giây trong 3 năm, đó là tất cả những gì tôi có cho đến trước trận đấu này. Tôi đã thưởng thức mỗi giây trên sàn đấu nhưng đã quá chủ quan trong cách tiếp cận đối thủ và quá trung thành với phong cách của boxing.

Thất bại này là điều tôi nhận được vì đã chọn một trận đấu và đối thủ như thế trước ngày so tài cùng Pacman. Tôi xứng đáng thua trận với chiếc chân bị thương vì suy nghĩ như vậy.

“Gã điên” chấp nhận thất bại của mình.

Đây không phải là sân chơi mà tôi có thể đùa giỡn. Bên cạnh ý nghĩ đó, tôi vẫn làm chủ được bản thân và có những cú đòn sắc bén. Những cú đá nhằm vào chân đó rõ ràng là được tập luyện để dành cho tôi.

Tổng cộng đã có 18 cú đá được tung ra với tôi, trong đó cú cuối cùng khiến chân tôi bị thương nặng ở xương mác. Thật hấp dẫn! Lần đầu tiên tôi tôi trải qua kinh nghiệm như thế. Sau đó là một chuỗi những đòn dứt điểm kinh khủng từ anh ta. Ngả mũ! Một trận đấu rất hay của Kim cương.” – Mirror dẫn lời phát biểu của McGregor.

Từng thắng đối thủ người Mỹ vào năm 2014, vậy nên sau trận thua, “Gã điên” đã lập tức đề nghị so tài lần 3 cùng Poirier. Anh nói thêm về điều này: “Nó không phải là trận đấu thứ 3 mà tôi chờ đợi, cũng không phải là cuộc phục thù mà tôi bắt buộc phải tham gia. Nhưng tôi sẽ là kẻ nói dối nếu cho rằng nó không có ý nghĩa như vậy.”

Những pha “kết liễu” đối thủ ấn tượng của Conor McGregor:

Dương Quang


Tin liên quan: