Thua trận, Cormier gọi Jones là “siêu nhân”

Trong một phát biểu mới đây, Daniel Cormier khẳng định anh chẳng có gì biện minh cho thất bại trước Jon Jones.

dc

Tại UFC 182 vừa qua, Daniel Cormier đã thất bại sau 5 hiệp đấu đầy căng thẳng trước Jon Jones trong trận tranh đai light heavyweight đầu tiên trong sự nghiệp tại UFC.

Sau thất bại này, Cormier đã khóc nức nở sau cánh gà, nhưng võ sĩ 35 tuổi này cũng khẳng định rằng anh sẽ không để thất bại (đầu tiên trong sự nghiệp) này ảnh hưởng đến tương lai của mình.

“Chắc chắn trận đấu này sẽ không ‘hủy hoại’ tôi. Tôi sẽ đứng lên, đó là điều chắc chắn. Chắc chắn tôi sẽ sớm gặp lại anh ấy.”

Bên cạnh đó, Cormier cũng đã dành không ít lời khen tặng cho đối thủ của mình: “Khó mà có thể diễn tả hết khả năng của anh ấy.”

“Tôi đã đối đầu với một đối thủ rất mạnh, một gã khổng lồ, một siêu nhân. Thật sự rất khó để có thể diễn tả hết tài năng của anh ấy.”