(Vothuat.vn) – Arman Tsarukyan không mong đợi ai đó có thể đánh bại nhà vô địch hạng nhẹ UFC Islam Makhachev, ngoại trừ chính mình.

Thực tế Arman Tsarukyan (18-3 MMA, 5-2 UFC) đã có cơ hội trước Islam Makhachev (23-1 MMA, 12-1 UFC) ngay ở trận ra mắt UFC vào tháng 4 năm 2019, nơi anh nhận thất bại trong một màn đọ sức đẳng cấp cao và giành được phần thưởng Fight of the Night (trận đấu của đêm).

Islam Makhachev đã không thua kể từ đó và giành được danh hiệu hạng nhẹ (lightweight) sau chiến thắng trước Charles Oliveira tại UFC 280. Trong khi đó Tsarukyan cũng có chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trước khi nhận thất bại gây tranh cãi trước Mateusz Gamrot hồi tháng 6.

Arman Tsarukyan trong trận đấu với Islam Makhachev.
Arman Tsarukyan trong trận đấu với Islam Makhachev.

Trước thềm UFC Fight Night 216 cuối tuần này, Arman Tsarukyan đã nói về nhà đương kim vô địch hạng nhẹ.

Islam ở một đẳng cấp khác,” MMA Junkie dẫn lời võ sĩ có nickname ‘Ahalkalakets’. “Kỹ năng vật của anh ấy hơn cả rất tốt. Tôi biết một người có thể đánh bại anh ta: Đó là tôi.”

Arman Tsarukyan bị Islam Makhachev dồn vào hàng rào.
Arman Tsarukyan bị Islam Makhachev dồn vào hàng rào.

Dù thể hiện sự tự tin lớn, Arman Tsarukyan biết còn cả chặng đường dài để có thể thách thức nhà vô địch người Nga. Trước tiên sẽ là màn chạm chán Damir Ismagulov (24-1 MMA, 5-0 UFC) cuối tuần này.

“Nếu tôi đánh bại Damir và một trong số 5 người top đầu, UFC có thể cho tôi cơ hội đó [đấu Makhachev], bởi vì ngay trong trận ra mắt của mình tôi đã khiến anh ấy có cuộc chiến khó khăn nhất sự nghiệp.”

Nam Thành


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link