Trong mắt Rousey, Cyborg chỉ là một kẻ hèn nhát

Trong một tuyên bố mới đây, Ronda Rousey đã cho biết cô vẫn luôn chờ đợi ngày trở lại UFC của Cristiane “Cyborg” Justino.

5d58ac647824038b7e81f902965ba181_crop_north

Ronda Rousey và Cristiane Justino là hai trong số võ sĩ nữ thành công nhất trong làng MMA vào thời điểm này, khi cả hai đều là những nhà vô địch ở các giải đấu mà mình tham dự là UFC và Invicta FC.

Cách đây không lâu, Cristiane Justino đã lên tiếng cho biết cô sẵn sàng ‘ép cân’ để có thể cùng Ronda Rousey tranh tài một lần trong tương lai. Và phản ứng trước lời thách thức này, Ronda Rousey đã cho biết:

“Thực tế thì trận đấu này đã từng được lên lịch. Tuy nhiên tôi vẫn ở đây, chính cô ta là người đã bỏ chạy, rời bỏ công ty này.”

“Tôi vẫn đang là nhà vô địch ở hạng cân này, tôi vẫn ở đây. Cô ta có thể đến thách đấu với tôi bất cứ lúc nào, vâng tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của cô ta.”

Cuối tuần này, cả Ronda Rousey lẫn Cristiane Justino đều sẽ bảo vệ chiếc đai vô địch của mình, với Ronda Rousey là trận đấu với Cat Zingano tại UFC 184, còn Cristiane Justino là trận đấu với Charmaine Tweet tại Invicta FC 11.

Xuân Anh