UFC 183 là cái kết quá hoàn hảo cho Anderson Silva

Đương kim vô địch hạng cân middleweight – Chris Weidman tin rằng thắng lợi tại UFC 183 vừa qua là một cái kết quá hoàn hảo cho sự nghiệp của Anderson Silva.

Sau hơn 1 năm chiến đấu với chiếc chân bị gãy, huyền thoại sống của làng MMA thế giới Anderson Silva đã chính thức đánh dấu sự trở lại của mình bằng chiến thắng trước Nick Diaz tại sự kiện UFC 183 cuối tuần qua.

954d0d4bea6849

Người hâm mộ còn chưa kịp mừng cho võ sĩ người Brazil về màn trở lại quá ngoạn mục này, thì ngay sau trận đấu, Anderson Silva đã khiến không ít người ngỡ ngàng khi tuyên bố:

“Tôi không biết sẽ phải làm gì, trước mắt tôi sẽ về với các con của mình. Và tôi cũng không chắc là các con tôi muốn thấy cha của chúng phải trải qua một trận đấu như thế này thêm một lần nào nữa hay không. Tôi cũng không thể đảm bảo rằng tôi có thể thi đấu thêm một trận nào nữa hay không.”

Là một người đồng nghiệp, Chris Weidman đã tỏ ra rất cảm thông với quyết định này của Silva, khi mới đây nhà đương kim vô địch hạng cân middleweight đã cho biết:

“Với tư cách là một nhà vô địch, tôi không muốn anh ấy tiếp tục thi đấu, vì tôi không muốn chiếc đai này bị anh ấy cướp lấy. Là một người hâm mộ, tôi cũng rất muốn anh ấy giải nghệ vào thời điểm này.”

“Anh ấy đang có một gia đình hạnh phúc, anh ấy đã có 5 đứa con, anh ấy cũng đã kiếm được rất nhiều tiền, anh ấy đã tạo dựng được một sự nghiệp mà không ai có được, anh ấy là một huyền thoại, và tôi không bận tâm lắm khi anh ấy kết thúc sự nghiệp của mình với một chữ ‘W’ – Win (chiến thắng).”

 

Xuân Anh