UFC 187: Chân dung tân vương hạng cân Light heavyweight

Sau sự kiên UFC 187 được tổ chức tại đấu trường MGM Grand Garden, Las Vegas, Nevada ngày 23/05/2015 vừa qua, các fan hâm mộ MMA trên toàn thế giới đã chứng kiến sự ra đời của 1 nhà vô địch mới của UFC: Daniel Cormier, người đã đánh bại Anthony “Rumble” Johnson bằng đòn rear-naked choke vào hiệp 3. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nhà vô địch mới đăng quang này nhé!

> UFC 186: Cowboy Cerrone với cú hight-kich làm vỡ hàm chú bò Makdessi

Daniel “DC” Cormier sinh ngày 20/03/1979(36 tuổi) tại Lafayette, Louisiana. Anh có một anh trai tên là Joseph, một chị gái tên Felicia và một em trai tên Ferral. Khi được 7 tuổi, cha của anh qua đời vì bị bắn vào ngày Lễ Tạ Ơn năm 1986.

 1

Học phổ thông tại Northside High, Cormier thắng ba lần vô địch đấu vật(Wrestling) bang Louisiana, hết lớp 9, Cormier chỉ thua hai lần, cả hai đều vì chấn thương. Thành tích của anh sau khi học phổ thông là thắng 101-thua 9. Anh được hai lần đề cử võ sĩ đấu vật nổi trội nhất của giải đấu của bang. Năm 1995, Cormier đạt giải huy chương đồng tại giải đấu Greco-Roman Wrestling ở hạng cân dành cho đọ tuổi từ 15 đến 16. Cormier cũng từng là cầu thủ bóng bầu dục toàn bang ở phổ thông và từng được tặng học bổng để chơi bóng cho trường Đại học bang Louisiana, nhưng anh đã từ chối để tiếp tục theo đuổi đấu vật.

Học xong phổ thông, anh đăng kí vào trường Cao đẳng cộng đồng Colby, nơi mà anh hai lần đăng quang chức vô địch đấu vật toàn quốc các trường cao đẳng tại hạng cân 197 pound(gần bằng 89 kg) vơi thành tích 61 trận bất bại. Sau đó, anh chuyển đến học tại trường Đại học bang Oklahoma, nơi mà anh đạt thành tích 53-10, trong đó có 6 trận thua trước Cael Sanderson, người được xem là Đô vật xuất sắc nhất mọi thời đại.

Tại giải đấu vật Olympic năm 2004, Cormier đạt được hạng tư sau khi thua  Khadzhimurat Gatsalov ở trận bán kết. Năm 2008, anh cũng là thành viên của đội đấu vật Mỹ tham dự Olympic, anh được mệnh danh là đội trưởng nhung không thi đấu vì bệnh thận do anh giảm cân quá nhiều.

Sau Olympic 2008, anh quyết định theo đuổi võ tự do(Mixed martial art: MMA) ở hạng cân heavyweight. Anh cùng tập luyện với các võ sĩ rất có tên tuổi như: Cai Velasquez, Jon Fitch và Josh Koscheck tại học viện Kickboxing Mỹ(American Kickboxing Academy), điều này giúp anh phát triển kĩ năng ra đòn và các thế submission.

Sau khi chiến thắng giòn giã hai trận đầu tiên trong sự nghiệp MMA, Cormier bay đến  Autralia để thi đấu cho Xtreme MMA, anh đánh bại Lucas Browne và giành được ngôi vô địch hạng cân Heavyweight  của Xtreme MMA vào ngày 31/07/2010. Ngày 05/11/2010, anh bảo vệ chiếc đai vô địch lần đầu tiên trước Soa Palelei(*hiện tại cũng là võ sĩ của UFC) và cũng chiến thắng vì Soa Palelei đã ra dấu xin hàng trước những đòn đấm của anh, nhưng tay anh cũng bị chấn thương trong trận này.

Cormier tiếp tục giành được chiếc đai vô địch của KOTC vào tháng 8/2010 từ võ sĩ Tony Johnson bằng đòn rear-naked choke.

Tiếp theo đó Cormier kí hợp đồng 8 trận đấu với Strikeforce và ra mắt tại sự kiện  Strikeforce Challengers: Kennedy vs. Cummings, anh đánh bại Devine bằng TKO.

Năm trận đấu tiếp theo của Cormier tại Strikeforce đều toàn thắng, giữ vững thành tích bất bại và trở thành nhà vô địch của Strikeforce sau khi đánh bại Josh Barnett bằng tính điểm ngày 19/05/2012, cũng trong trận này, Cormier lại bị thương ở tay buộc anh phải phẫu thuật để trị thương. Cormier là nhà vô địch hạng nặng cuối cùng của Strikefroce vì sau này Strikeforce sát nhập với UFC và tất nhiên anh cũng được thuyên chuyển qua thi đấu cho UFC.

Hình ảnh Cormier dùng đòn takedown
Hình ảnh Cormier dùng đòn takedown

Trận ra mắt của Cormier tại UFC tại sự kiện UFC on Fox 7 vào ngày 20/04/2013, so găng với Frank Mir cựu vô địch của UFC và anh giành chiến thắng bằng tính điểm(Decision).

Trận đấu tiếp theo của Cormier anh  phải đối đầu với Roy “Big Country” Nelson tại UFC 166, võ sĩ nổi tiếng vì sỡ hữu khả năng một đấm nốc-ao(one punch KO power), anh vẫn tiếp tục chuỗi thành tích bất bại bằng việc thắng Roy Nelson bằng tính điểm. Cùng thời điểm này, bạn tập chung với Cormier là Cain Velasquez đang là đương kim vô địch hạng cân Heavyweight, nên anh đã quyết định sẽ chuyển xuống thi đấu ở hạng cân Light Heavyweight cho dù thắng hay thua Roy Nelson.

Cormier được trông đợi sẽ so găng với Rasha Evan, cũng là 1 cựu vô địch, tại UFC 170, tuy nhiên vì chấn thương ở chân Rasha không thể thi đấu, thay vào đó Patrick Cummings sẽ là đối thủ của anh, Cormier đã thắng trận này bằng KO ở hiệp 1.

Tiếp tục chuỗi thành tich của mình Cormier đánh bại huyền thoại Dan “Hendo” Henderson tại UFC 175 cũng bằng đòn rear-naked choke, trận này Cormier hoàn toàn làm chủ trận đấu bằng ưu thế vượt trội về mặt Wrestling.

Tại UFC 178, Jon “Bones” Jones được lên lịch để bảo vệ chiếc đai vô địch Light Heavyweight trước Alexander Gustafsson, nhưng Gustasson dính chấn thương, nhờ vậy Cormier tiến lên đấu với Jon Jones cho chiếc đai vô địch. Mặc dù vậy, UFC 178 vẫn không thể xảy ra như dự định vì Jon Jones bị thương và cuối cùng trận đấu này cũng diễn ra tại sự kiện UFC 182, Cormier nhận lấy thất bại đầu tiên dưới tay của Jon Jones bằng tính điểm, số điểm của 3 trọng tài: 49-46, 49-46, 49-46 nghiêng về phía Jon Jones. Mặc dù thua, Cormier vẫn nhận được phần thưởng Fight of the Night.

Cormier được mong đợi sẽ so găng với Ryan bader và ngày 06/06/2015 tại sự kiện UFC Fight Night 68. Tuy nhiên, ngày 28/04/2015, UFC tuyên bố tước chức vô địch của Jon Jones vì liên quan đến một vụ tai nạn giao thông. Kết quả là Cormier được thi lên sàn đấu vơi Anthony “Rumble” Johnson để giành chiếc đai vô địch bỏ trống và Cormier đã đánh bại Anthony Johnson bằng submission ở hiệp 3 và đăng quang ngôi vô địch hạng cân Light Heavyweight của UFC.

Hình ảnh Daniel Cormier với chiếc đai vô địch trong cuộc họp báo sau trận đấu
Hình ảnh Daniel Cormier với chiếc đai vô địch trong cuộc họp báo sau trận đấu

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, có rất nhiều các phóng viên hỏi về việc anh từng là bại tướng trước Jon Jones, nhưng Cormier đã trả lời rằng:

“Vấn đề không phải là Jon Jones trên sàn đấu”

“It’s not about Jon Jones inside of the ring,”

“Bạn phải là nhà vô địch trên mọi khía cạnh của cuộc sống. Thật không may cho anh ta, nhưng tôi tin là anh ta sẽ lo liệu được mọi thứ và tôi sẽ tái đấu với anh ta”

“You have to be a champion in all facets of life. It’s unfortunate, but I believe he’ll get his stuff together and him and I will fight again.”

Các fan hâm mộ của MMA trên toàn thế giới vẫn đang thắc mắc liệu Jon Jones có trở lại để tái đấu với Cormier hay không, rất nhiều người vẫn đang mong sẽ được xem trận tái đấu này, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi.

Hoàng My