UFC 194: Rockhold đánh tan tác Weidman để lên ngôi vương

Luke Rockhold chẳng giấu giếm sự tự tin khi tiến vào trận co-main event tại UFC 194 trước Chris Weidman, và không mất quá lâu để chúng ta biết được vì sao, vì cựu vương của Strikeforce lấn lướt hoàn toàn Weidman tại đấu trường MGM Grand Garden Arena, và Rockhold đã hạ đo ván TKO đối thủ để giành lấy chiếc đai vô địch hạng cân middleweight của UFC.

Thật không thể tin Jose Aldo lại bị Conor McGregor hạ trong vòng 13 giây
UFC 194: Jose Aldo đánh mất ngôi vương vào tay Conor McGregor

UFC 194

Rockhold chia sẻ tại sàn đấu: “Thậm chí tôi còn không thể tin đây là sự thật.”

Nhưng nó chính là sự thật đầy hãnh diện cho vị tân vương này, người đã tận dụng cú đá trượt của Weidman ở hiệp 3 và tạo tiền đề chấm dứt sự trị vì của kẻ đã giữ chiếc đai kể từ tháng 7/2013.

Weidman cũng cho biết: “Đây là đêm của Luke. Tôi có một gia đình tuyệt vời yêu thương tôi, các fan hâm mộ cũng thích tôi. Tôi sẽ trở lại.”

Video phỏng vấn Luke Rockhold và Chris Weidman tại lồng đấu:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”88295″]

Sauk hi cả hai giao các đòn đá để mở màn cho trận chiến, Weidman lao vào để tìm cú takedown đầu tiên, nhưng anh tài nào có được nó. Thay vào đó, anh lấy được tư thế đứng sau lưng Rockhold khi cả hai đứng sát vách lồng, Rockhold tránh được nguy hiểm và lật ngược tình thế. Trước khi 3 phút đầu tiên trôi qua, Weidman có được đòn takedown, Rockhold bật dậy ngay lập tức. Khi cả hai trổ tài grappling ở cuối lồng bát giác, đám đông hét vang lên:”Cố lên Weidman!”, nhưng đó lại là khoảnh khắc của Rockhold, anh siết sâu đòn guillotine choke và tìm cách khóa chặt hơn nữa. Đòn choke có vẻ rất chắc, tuy nhiên, Weidman vẫn bình tĩnh và chờ trọng tài Herb Dean cho cả hai đứng dậy. Rockhold ngay tức thì ra sức cho đòn submission lần nữa, nhưng lần này Weidman thoát khỏi dễ dàng và đóng lại hiệp 1 kịch tính.

Hình 2

Weidman lại một lần nữa ra đòn như vũ bão để bắt đầu hiệp 2, và lần này thì Rockhold suýt nữa đã khiến Weidman trả giá bằng cú móc tay phải. Rockhold rất tỉnh táo dưới áp lực mà Weidman áp đặt, và rồi anh bắt đầu đánh trúng đối thủ với các đòn đấm đá với tần suất cao hơn, và rõ ràng anh thắng điểm tuyệt đối cho hiệp này.

Hình 3

Sau hiệp 2 đầy vất vả, Weidman quay lại để chiếm lại thế trận ở hiệp 3, anh nhắm vào phần bụng của đối thủ với các đòn bodykick, song song với việc ra sức đưa trận đấu về vị trí nằm dưới sàn. Weidman rốt cuộc cũng có được đòn takedown ở nửa đầu hiệp 3, nhưng Rockhold vẫn luôn lấy lại tư thế. Và khi Weidman tung một đòn đá “giò lái” đầy sơ hở, Rockhold không bỏ lỡ thời cơ, anh quật Weidman xuống sàn và từ đây Rockhold chiếm thế thượng phong, ngồi trên người đối thủ và giáng xuống những đòn đấm và chỏ đầy uy lực, lúc này mặt của Weidman đã chảy máu be bét, nhưng cuối cùng cả hai cũng phải bước qua hiệp tiếp theo.

Hình 4

Rockhold không muốn lơi lỏng sự lấn át ở hiệp 4, anh quật Weidman xuống một lần nữa, và lần này thì loạt đòn trên sàn đã khiến trọng tài Herb Dean phải dừng trận đấu ở 3 phút 12 giây và tuyên bố vị tân vương ở hạng cân middleweight.

Hình 5

Rockhold cho biết:”Tất cả những gì tôi quan tâm là có được chiếc đai và giành chiến thắng. Và tân vương…”

Với chiến thắng, Rockhold cải thiện tổng thành tích lên 15 thắng – 2 thua, Weidman nếm chiến bại đầu tiên 13 thắng – 1 thua.

Video các điểm nhấn trận Luke Rockhold vs. Weidman UFC 194:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”88300″]

Hoàng My