Chân Tử Đan huấn luyện diễn viên hài thành cao thủ võ lâm

Nếu khán giả nào từng ấn tượng với cảnh 1 đấu 10 của Chân Tử Đan trong Diệp Vấn thì chắc hẳn lần này sẽ còn phải ngỡ ngàng hơn với cảnh 1 đấu 17 của  Chân Tử Đan  với các tù nhân trong trại giam của phim Kungfu Jungle.

Cảnh 1 vs 17 của Chân Tử Đan trong trại giam
Cảnh 1 vs 17 của Chân Tử Đan trong trại giam

Đồng thời, cảnh đối quyết cuối phim giữa hai nhân vật chính cũng được khán giả và giới phê bình phim đánh giá rất cao khi đẩy người xem vào tâm trạng “căng như dây đàn” cùng nhân vật. Không đơn thuần là trận giao đấu thông thường, cảnh quyết đấu này được đẩy vào tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” trong trận đường cao tốc. Khán giả không ít phen sẽ phải thót tim khi nhiều lần nhân vật chính phải cận kề với tử thần.

Vương Bảo Cường thật ra là một diễn viên hài
Vương Bảo Cường thật ra là một diễn viên hài

Trong Kungfu Jungle, đối thủ của Chân Tử Đan là Vương Bảo Cường. Thế nhưng ngoài đời, Vương Bảo Cường chỉ biết sơ sơ về võ thuật và thường biết đến nhiều hơn với cương vị diễn viên hài. Vậy nên Chân Tử Đan đã bỏ ra rất nhiều thời gian huấn luyện Bảo Cường để trở thành đối thủ xứng tầm với anh trong phim, thậm chí nhiều khi họ bỏ ra nguyên cả một ngày chỉ để luyện tập 1 cảnh quay. “Anh ấy phải chiến đấu với tôi trong phim, nên tôi cần nâng tầm anh ấy lên rất nhanh chóng. Mỗi cảnh quay đối với chúng tôi giống như 1 ngọn núi cần phải vượt qua vậy. Nhưng thực sự tôi rất tự hào về Bảo Cường” – Chân Tử Đan chia sẻ. Người hâm mộ tin rằng với Sát quyền – Kungfu Jungle, Chân Tử Đan sẽ bước thêm một bước tiến nữa trong sự nghiệp điện ảnh võ thuật của mình.

Kung-Fu-Jungle-Still-3
Chân Tử Đan đã rất thành công khi huấn luyện 1 diễn viên hài thành cao thủ

Tô Thiện