Chuyện chàng ca sĩ từng giành HCB Quốc gia Taekwondo

Trước khi làm ca sĩ, Chu Bin có quãng thời gian dài theo đuổi võ thuật. Anh từng giành 2 huy chương Bạc và Đồng toàn quốc khi tham gia thi đấu bộ môn Taekwondo.

Ngỡ ngàng với 1 cú đấm tắt 8 ngọn nến của Amir Khan
Bùi Yến Ly: Đánh đổi tuổi thanh xuân để có cú “hat-trick” VĐTG.

Ca sĩ Chu Bin tên thật là Chu Đăng Thanh, SN 1985 tại Buôn Mê Thuột. Anh là con út trong một gia đình có ba anh em. Vốn là người gốc Bắc vào Tây Nguyên làm kinh tế mới nên gia đình Chu Bin đã trải qua quãng thời gian đầy khó khăn để mưu sinh. Cha của Chu Bin vốn là một võ sư Karatedo, ngoài việc dạy võ cho các con ông còn mở một lớp võ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Chính vì vậy, từ khi mới lên 3, Chu Bin đã được cha dạy cho những thế võ đầu tiên.

Cha ChuBin làm một võ sư, vì vậy từ năm 3 tuổi anh đã được cha dạy võ.
Cha ChuBin làm một võ sư, vì vậy từ năm 3 tuổi anh đã được cha dạy võ.

4 tuổi, cha mẹ chia tay nhau, Chu Bin sống với cha ở Nam Định và được cha tiếp tục dạy học võ. Nhưng cha anh nghiện rượu nặng và thường xuyên chửi bới, đánh đập mỗi khi lên cơn say nên Chu Bin rất sợ và thậm chí ghét luôn cả môn võ Karatedo mà ông truyền dạy. Tới khi cha mất, Chu Bin về sống với mẹ ở quê Thái Bình và từ bỏ võ.

Tới năm Chu Bin học tiểu học, thầy dạy thể dục của anh đã phát hiện ra khả năng võ thuật và khuyên anh nên tiếp tục nghiệp võ. Thầy đã lựa chọn Teakwondo thay vì Karatedo – trường phái cũ mà cha Chu Bin đã từng theo đuổi và dạy anh.

Sau thời gian chăm chỉ tập luyện, Chu Bin lấy lại được phong độ vinh dự được gọi vào đoàn thể thao của tỉnh Thái Bình và liên tiếp 2 năm đi thi đấu các giải Toàn quốc và lần lượt “rinh” về 2 tấm huy chương Bạc và Đồng.

Nếu tiếp tục theo đuổi nghiệp võ, có lẽ Chu Bin đã trở thành một VĐV Teakwondo chuyên nghiệp. Thế nhưng số phận lại đưa đẩy chàng trai đến với ca hát, bộ môn dường như chẳng có tý gì liên quan tới võ cả.

Chu Bin kể rằng, lần đầu tiên anh đi hát cho một quán café ở thành phố Thái Bình với cát xê 20.000 đồng/ tối. Nhưng trừ chi phí xe cộ đi lại thì cát xê chỉ còn lại một nửa. Mức cát xê bèo bọt chỉ đủ để ăn một bữa cơm bụi nhưng với chàng học sinh phổ thông thì đó cũng là cả một… gia tài, nhất là lại được thỏa niềm đam mê.

Tới khi tốt nghiệp trung học, Chu Bin rời Thái Bình lên Lào Cai sinh sống. Anh tiếp tục đi hát cho các quán café với cát xê khá hậu hĩnh, khoảng 5 – 6 triệu đồng/ tháng. Nhưng trừ chi phí ăn uống, thuê nhà thì số tiền còn lại cũng chẳng là bao. Bởi vậy, Chu Bin lại quyết định nghỉ việc và đi theo một đoàn hát lưu động chuyên đi hát hội chợ. Một thời gian sau, Chu Bin vô tình gặp một số đồng nghiệp từ Nam ra Bắc biểu diễn. Những người này khuyên anh nên vào Sài Gòn để phát triển sự nghiệp ca hát và rồi anh lại bỏ đoàn lưu động để Nam tiến.

Vào Sài Gòn với hai bàn tay trắng và các mối quan hệ trong nghề chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng, Chu Bin quyết định không bỏ cuộc và cố gắng để tìm được chỗ đứng cho mình.

Sau quãng thời gian "lăn lộn" với nghề, Chu Bin cũng từng bước tạo dựng được tên tuổi và hình ảnh của mình trên thị trường âm nhạc.
Sau quãng thời gian “lăn lộn” với nghề, Chu Bin cũng từng bước tạo dựng được tên tuổi và hình ảnh của mình trên thị trường âm nhạc.

Ban đầu, Chu Bin xin vào một đoàn ca nhạc và đi diễn suốt dọc các tỉnh miền Tây. Một lần tình cờ, Chu Bin gặp nhạc sĩ Vũ Quốc Bình – tác giả bài hát “Tôi là tôi” mà Quách Thành Danh đã thể hiện rất thành công và trở thành hit thời bấy giờ. Nhạc sĩ này đã nhận lời giúp đỡ Chu Bin và thực hiện Album đầu tay cho anh. Và tới nay, Chu Bin đã trở thành một ca sĩ trẻ được nhiều người yêu mến.

Năm 2008, vượt qua chục ca sĩ đã thành danh khác, với phong cách thể hiện ấn tượng, Chu Bin đã xuất hiện ẵm giải thưởng “Album của năm” với album Phải chăng em đã quên. Cũng trong năm 2008 này, Chu Bin giành giải Nhất cuộc thi “Album vàng 2008” và giải nhất cuộc thi “Khát vọng ngôi sao” và sở hữu hàng loạt ca khúc hit như: Hãy xem là giấc mơ, Giấc mơ vô hình, Một lần nữa thôi, Nơi đâu tìm thấy em…

Sau một thời gian dài gần như chững lại để tìm hướng đi mới cho mình. Mới đây Chu Bin quyết định quay trở lại bằng một sản phẩm âm nhạc theo thể loại nhạc EDM đang rất thịnh hành mang tên “Em của ngày hôm nay”. Ngoài ra, Chu Bin cũng “lột xác” hoàn toàn với hình ảnh một chàng ca sĩ nam tính, mạnh mẽ với vũ đạo lôi cuốn.

Theo doisongphapluat.com