Mike Tyson: “Cuộc đời tôi giống như một trò đùa”

Trong cuốn tự truyện Mike Tyson: Undisputed Truth, cựu võ sĩ nổi tiếng của làng Quyền Anh hạng nặng thế giới đã tiết lộ nhiều chi tiết khiến người đọc không khỏi giật mình.

Nó còn sốc hơn cả chuyện Mike Tyson từng bị Brad Pitt cắm sừng, huyền thoại quyền Anh lừng danh người Mỹ này tiết lộ nhiều bí mật giật mình liên quan đến chứng cuồng “thượng đài sân nhỏ” của ông, trong cuốn tự truyện mới phát hành “Mike Tyson: Undisputed Truth”.

Trong “ Mike Tyson : Undisputed Truth”, cựu tay đấm lắm tài nhiều tật này bật mí hàng loạt “sự thật không tranh cãi” về cuộc đời lắm vinh quang nhưng cũng đầy tủi nhục của ông. Mike thép kể về chuyện ông ném cả núi tiền qua cửa sổ thế nào, chuyện ông tăng cân không kiểm soát ra sao, chuyện ông chơi ma túy, chuyện về những cuộc hôn nhân đổ vỡ của ông… Nhưng sốc nhất vẫn phải kể đến những phần Tyson chia sẻ về những năm tháng ông bị cuốn vào vòng lao lý mà vẫn cuồng sex vô độ.

Đòn knock-out hạ đo ván Tyson ở mặt trận pháp lý bắt nguồn từ sex. Đó là vụ ông bị cáo buộc cưỡng bức thí sinh hoa hậu Mỹ Desiree Washington vào rạng sáng ngày 19/7/1991. Như Tyson tiết lộ trong tự truyện của mình, trong thời gian chờ tòa tuyên án vào ngày 26/3/1992, ông chạy đôn chạy đáo 2 việc: chạy án và “chạy tình”.

Lường trước nguy cơ sắp phải đi bóc lịch, Tyson sống gấp như thể không còn có ngày mai. Ông lao như con thiêu thân vào những cuộc tình một đêm. Theo chia sẻ của Mike thép, ông “sex no dồn” để bù đắp trước cho những ngày “đói góp” ở trong tù sau này. Thế là, ông đi một vòng quanh nước Mỹ “để quan hệ với tất cả những phụ nữ mà ông có thể đưa lên giường”.

Song song với quá trình “sex no dồn” ấy, Tyson vái tứ phương tìm cách chạy án với hi vọng còn nước còn tát. Cách chạy án của Mike thép chẳng giống ai. Ông nhờ các pháp sư hóa giải vận hạn cho mình.

Mike thép kể: “Một bà phù thủy phán rằng tôi cứ lấy 500 USD cho vào một cái chai rồi “tè” vào trong ấy. Sau đó, đem cái chai nào để dưới gầm giường của tôi 3 ngày thì tôi sẽ tai qua nạn khỏi.

Một ông thầy pháp lại bảo tôi lén đem một chú chim bồ câu và một quả trứng chim đến trước phòng xử vào ban đêm. Trứng thì thả xuống đất, còn chim thì thả lên trời rồi reo lên một tiếng: “Chúng ta được tự do rồi!”. Làm đúng như vậy, tôi sẽ được tự do”.

Sau khi đã “sex no dồn” trong thời gian chờ lĩnh án, Tyson đã chuẩn bị sẵn sàng để “đói góp” trong tù. Nhưng ông đã lầm. Ai mà ngờ ngồi bóc lịch rồi, ngôi sao cuồng sex vẫn “bị dòng đời xô đẩy” để tiếp tục chứng nghiện tình dục của mình.

Tyson kể tiếp trong “Mike Tyson: Undisputed Truth” rằng vẫn có rất nhiều phụ nữ, tình cũ có mà người chưa quen biết cũng có, xếp hàng chờ tới lượt thăm nuôi để lên giường với ông. Thậm chí Tyson còn quan hệ với cả một nữ giám thị, sau khi ông cho cô này 10.000 USD “gọi là có tí giúp cô sửa nhà”.

“Quãng thời gian ấy, tôi quan hệ tình dục nhiều tới mức không còn sức để tới phòng gym nữa. Ngoài những lúc tiếp các đối tác tình ái của mình, tôi ở lì phòng giam suốt ngày”, Tyson bật mí thêm.

Kể lại quá khứ khó tin của mình, Mike thép đúc kết: “Cuộc đời tôi giống như một trò đùa”.

https://www.youtube.com/watch?v=i6S0wDNrysg&t=1s

V.Đ