Bí ẩn về cái chết bí ẩn của võ sư Trần Hưng Quang

Kết luận ban đầu cho thấy, trên thi thể trưởng môn Trần Hưng Quang không có dấu vết tác động ngoại lực, dạ dày và đường thở có dị vật…

Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đã đưa thi thể của cụ Trần Hưng Quang (87 tuổi), trú tại C3, tập thể Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân) từ dưới hố cách mặt đất 2m với tư thế nằm ngửa, tay đeo đồng hồ… (thuộc gầm cầu cạn của đường cao tốc trên cao, gần hướng ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi) đến Bệnh viện Bạch Mai để khám nghiệm tử thi.

Kết luận ban đầu cho thấy, nạn nhân không có dấu vết tác động ngoại lực, dạ dày và đường thở có dị vật…

Gia đình nạn nhân cho hay, ông đi ra khỏi nhà từ ngày 17/7 nhưng không thấy về.

Cụ Trần Hưng Quang là Trưởng một môn phái võ cổ truyền Việt Nam. Theo nguồn tin sáng 17/7, ông có đến thăm nhà bạn. Hiện nguyên nhân vụ việc, cơ quan Công an  đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo CAND