Gặp gỡ vị tổng thống giỏi võ nhất trên thế giới

Không phải là Vladimir Putin, vị Tổng thống Mông Cổ, Battulga Khaltmaa mới thật sự là một nhà lãnh đạo giỏi võ nghệ.

Khaltmaa đắc cử Tổng thống Mông Cổ vào năm 2017, không chỉ là một nhà đấu vật từ khi còn nhỏ vì cha của ông là huấn luyện viên của võ thuật truyền thống Mông Cổ (Bökh) mà còn là một bậc thầy của Judo cũng như Sambo.

Khaltmaa thực sự là một bậc thầy võ thuật khi ông có kỹ năng rất cao trong cả ba môn võ – võ thuật Mông Cổ, Judo và Sambo.

Khaltmaa là con thứ hai trong gia đình. Cha và mẹ của ông đều đến từ thành phố Ulaanbaatar. Gia đình ông đã chuyển đến Yarmag sau khi họ mất mọi thứ trong một trận lũ trên dòng sông Tuul vào năm 1966. Do đó, Khaltmaa lớn lên trên đường phố Yarmag và đi học một trường trung học cơ sở ở địa phương. Khi hết lớp 8, thầy cô đề nghị ông nộp đơn vào một trường nghệ thuật vì tài năng của ông. Khaltmaa tốt nghiệp năm 1982. Trong khi học tại trường Nghệ thuật, Khaltmaa đã bán tranh của mình cho khách du lịch quanh khu vực khách sạn Bayangol và học tiếng Anh để giúp cho việc bán các tác phẩm nghệ thuật của mình.

Cha của ông là một huấn luyện viên đấu vật truyền thống Mông Cổ và do đó Khaltmaa lớn lên với nền tảng là đấu vật. Khaltmaa cũng là một thành viên của đội đấu vật Mông Cổ từ năm 1979-1990. Khaltmaa đã giành được chức vô địch thế giới tại Ulaanbaatar năm 1989. Đấu vật cho phép Khaltmaa đi khắp nơi trên thế giới trong khi người dân Mông Cổ không được phép du lịch nước ngoài. Khaltmaa đã được trao tặng danh hiệu Merited Sportsmen của Mông Cổ vào năm 1995, sau đó ông được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Judo Mông Cổ vào năm 2006. Dưới sự lãnh đạo của Khaltmaa, Mông Cổ đã có Nhà vô địch Olympic lần đầu tiên trong lịch sử.

Trong đoạn phim dưới đây, Khaltmaa, hiện đã 55 tuổi nhưng vẫn rất cơ bắp và khoẻ mạnh khiến nhiều người phải ganh tỵ.

VoThuat.vn