Chuyện về võ sư “tiêu tiền như nước” sa cơ vì mê võ “bùa”

Trong giới giang hồ Bình Thuận, Long “rồng đỏ” có thói quen “tiêu tiền như nước” và còn nổi danh là giang hồ đào hoa nhất bấy giờ từng là võ sư tài năng.

>>> Những nguy cơ khiến cuộc đời Mike Tyson rơi xuống vực
>>> Mike Tyson vào tù 38 lần một năm

Ít ai biết được rằng, trước khi dấn chân vào “vũng bùn”, Long đã từng là một võ sư trẻ triển vọng kế thừa từ người cha võ sư nổi tiếng Sài Gòn.

Lời kể của người cha

Chỉ có những người thân cận của Long mới hiểu, xuất thân từ một võ sư trẻ tài năng nhưng Long “rồng đỏ” lại rẽ theo một hướng khác, đem võ thuật để tạo dựng “số má” giang hồ và những phi vụ buôn bán ma túy, thuốc lắc. Chúng tôi được người cha của y là võ sư Nguyễn Văn B. tiết lộ những uẩn khúc trên con đường của một võ sư trẻ.

Trò chuyện với người viết trong căn nhà nhỏ cũng là võ đường môn phái tại TP.HCM, vị võ sư trầm giọng khi nói về con trai mình: “Trước đây, tôi chỉ có mỗi mình thằng Long là con trai nên rất kỳ vọng về nó. Từ nhỏ, nó đã bộc lộ năng khiếu võ thuật và được tôi dốc sức truyền thụ. Không ngờ, khi đã thành tài, nó lại từ bỏ nghiệp võ để theo con đường bất chính. Làm cha nhưng tôi cũng có lỗi không thể quản được nó”.

Long “rồng đỏ” sinh ra trong gia đình gốc Hải Phòng có truyền thống võ thuật và sớm kế thừa môn võ “không có đối thủ” từ cha. Long là đứa con trai duy nhất nên từ nhỏ được cha mẹ cưng chiều hết mực, sau chỉ có một em gái.

Nói về thanh thế của Long lúc bấy giờ, người cha cười buồn: “Hồi nhỏ nó ngoan lắm. Lớn hơn chút thì theo tôi học võ, luyện tập chăm chỉ. Đến năm 10 tuổi đã bắt đầu đi biểu diễn võ thuật rồi. Vừa học võ, vừa đến trường nhưng thằng bé không bỏ lỡ buổi nào, lại có tư chất thông minh nên tiếp thu nhanh khiến tôi rất an tâm. Không ngờ sau này lại thành ra như thế”.

Chuyện về võ sư 'tiêu tiền như nước' sa cơ vì mê võ 'bùa'
Long “rồng đỏ”.

Lúc bấy giờ, kế thừa tinh hoa võ học từ cha, Long nổi lên trong giới võ thuật như một tài năng trẻ khiến những đối thủ trên võ đài thán phục. Năm 14 tuổi, Long đã tham gia thi đấu trên võ đài và giành huy chương trong các giải võ cổ truyền cấp quận, TP.

Với những đòn thế tấn công “bất bại” của môn phái, Long tự tin chiến đấu và giành phần thắng với cả những đối thủ lớn tuổi và to con hơn mình nhiều lần. Vì vậy, Long đã tạo nên tiếng tăm nhất định trong làng võ cổ truyền như một hiện tượng thời bấy giờ.

Tuy vậy, theo lời căn dặn của người cha, Long không hề tỏ ra kiêu ngạo mà quậy phá như sau này. “Tính nó vốn hiền lành lại tuân thủ các quy định của môn phái, không được ỷ mạnh hiếp yếu.

Lúc đó, đối với tôi, nó là niềm kỳ vọng lớn nhất mà không có điều gì để chê trách cả. Các giải đấu của CLB võ dân tộc, nó đều giành được hàng chục huy chương đem về. Đáng tiếc rằng, sau này nó lại nghe lời bạn xấu mà sa ngã, dấn vào con đường phạm pháp“, ông B. chia sẻ.

Lầm đường lạc lối

Giờ đây, khi Long “rồng đỏ” đang phải trả giá cho tội lỗi của mình thì đối với người cha già, lỗi lầm đó chỉ là sự lạc đường nhất thời của người con mà mình đã từng hết mực thương yêu và kỳ vọng.

Bởi nó có nguyên nhân sâu sa mà không phải ai cũng biết được. Ông B tiết lộ: “Vào những năm học cấp 3 thì nó bắt đầu bỏ bê việc học ở trường và luyện võ. Tìm hiểu bạn bè nó mới biết thì ra nó nghe lời bạn xấu rủ rê mà mê mẩn thứ võ bùa gì đó không rõ. Đó là thứ võ lừa gạt của ông thầy nào đó mở ở Sài Gòn có rất nhiều kẻ mê muội đến học. Người học không cần luyện võ mà được uống “nước thánh” của ông thầy tự vẽ bùa rồi đốt thành tro hòa vào nước cho từng người uống.

Họ truyền giảng rằng chỉ cần uống thứ nước đó thì trong người sẽ có “ông thần quyền” nhập vào khiến cho sức mạnh tăng lên gấp bội, không cần luyện võ cũng sẽ có võ thuật cao cường. Lúc đó, thằng bé còn quá trẻ nên rất dễ tin người rồi mê muội theo những điều viển vông”.

Dù được người cha hết mực khuyên ngăn theo con đường võ thuật chính đạo nhưng suy nghĩ ảo tưởng “đom đóm mà tưởng hào quang” đã khiến Long ngày càng bị phụ thuộc, đắm chìm trong phái võ mê tín dị đoan này. Từ đó, Long dần trượt ngã. Suốt mấy năm liền, Long không còn luyện tập ở võ đường cùng cha như trước nữa mà thay vào đó là uống thứ nước bùa phép rồi đi thi đấu võ đài.

Ban đầu, Long còn giành được 1, 2 trận thắng bởi kinh nghiệm võ thuật từ trước. Nhưng rồi khi đã quá mê muội, điều tất yếu đã xảy ra trong những lần thua liên tiếp, khiến ai nấy đều ngạc nhiên và thất vọng trước võ sĩ con nhà nòi như Long.

Thay vì nghe lời khuyên bảo của người thân thì Long lại cứng đầu gạt đi vì bị mê hoặc bởi thứ võ bịp bợm kia. Dần dần, Long càng ít khi ở nhà mà suốt ngày đi giao du với đám bạn xấu và bỏ ngang việc học khi đang học lớp 11.

Ông B thở dài nói: “Dù tôi và các huynh đệ trong môn phái hết lời can ngăn nhưng nó đều bỏ ngoài tai. Nó trở nên lì lợm và ham chơi. Bởi nó có tính xấu là hay ảo tưởng và thích được tâng bốc, vì thế rất dễ bị đám kia lừa phỉnh và lợi dụng. Nhìn thấy con trượt dốc như vậy, tôi đau lòng nhưng đành bất lực”. Và cùng lúc này, những biến cố gia đình đã khiến chàng thanh niên trẻ tuổi như Long càng chán nản và tuột dốc không phanh.

Người cha chia sẻ: “Lúc đó, tôi và bà xã ly hôn nhau. Bà ấy đưa đứa con gái sang Hà Lan sinh sống, còn để thằng Long lại với tôi. Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình chia lìa như vậy nên nó buồn rất nhiều. Hầu như nó đi suốt ngày, chỉ thi thoảng trở về một lúc. Vì thế mà khoảng cách cha con ngày một xa dần”.

Thời gian này, Long thường xuyên tụ tập đám bạn bất hảo ở các quán bar, vũ trường tại Sài Gòn. Sở hữu ngoại hình lý tưởng của người học võ và tài ăn nói của mình, xung quanh Long luôn có những bóng hồng vây quanh. Bẵng đi một thời gian, Long bỗng dưng dẫn về nhà một cô gái 17 tuổi với cái thai trong bụng đã lớn.

Mong muốn con lập gia đình để từ bỏ những thói xấu trước đây, ông liền gật đầu và tổ chức đám cưới cho con. Khi ấy, Long mới 20 tuổi. Đám cưới tiến hành vội vã mà không đăng ký kết hôn của Long (vì cô dâu chưa đủ tuổi) khiến người thân, bạn bè vừa mừng vừa lo cho Long. Riêng người cha nuôi niềm hy vọng vào bước ngoặt này sẽ khiến Long quay đầu lại, trở về chăm lo gia đình.

Quả thật, thời gian đầu mới lập gia đình, Long như đổi khác. Người ta thấy Long trở lại lò võ của cha tập luyện và đi biểu diễn ở các võ đài. Khi kết thúc trận đấu, Long vội chạy xuống ôm chầm lấy đứa con trai đang bước đi chập chững dưới khán đài. Ai cũng ngỡ rằng từ đây Long sẽ tu tỉnh chăm lo gia đình nhỏ và kế nghiệp cha. Vậy nhưng, niềm vui trên gương mặt người cha chưa được bao lâu thì chợt tắt.

Với bản tính ham chơi cùng các “chiến hữu” cũ, thời gian sau đó, Long đột ngột từ bỏ vợ con để lưu lạc ra tận Khánh Hòa. Từ đây, Long bắt đầu dính vào thứ đáng sợ hơn nữa là ma túy đá và tạo dựng thanh thế với cái tên khét tiếng Long “rồng đỏ” trong giới giang hồ Bình Thuận.

Còn tiếp…

Theo tintuc.vn