Cô giáo Aikido 14 tuổi

Sáng học văn hoá, chiều ôn luyện tiếng Anh, tối đến làm nhiệm vụ huấn luyện võ thuật. Đeo đuổi hiệp khí đạo từ lúc 10 tuổi, sau 4 năm Trần Minh Anh trở thành trợ giảng đắc lực cho thầy tại các CLB Aikido Hà Nội.

141

Một trong những lớp tập Aikido do cô gái 14 tuổi Trần Minh Anh phụ trách tập luyện.

142Cô gái có cái tên gọi ở nhà ngộ nghĩnh là Tý. Tý hiện đeo đai nâu, luyện Aikido được 4 năm.
Tối tối, sau giờ học văn hoá ở lớp 9 trường THCS Tây Sơn em lại xách balo
đến CLB vừa tập luyện vừa trợ giảng cho thầy của mình.

143

Thân hình mảnh khảnh nhưng Minh Anh có thể quật ngã bất cứ đối thủ nào
bằng những miếng võ sử dụng nhiều kỹ thuật như Aikido.

144

Minh Anh tiết lộ, do hồi nhỏ yếu ớt lại nhút nhát khi giao tiếp với bên ngoài nên bố mẹ cho đi tập võ.
Dần dần Aikido đã trở thành niềm đam mê của em.

145

Một tuần Minh Anh dành hai buổi tối đến CLB trợ giảng đồng thời tập luyện cho mình.
Bố của em sau nhiều ngày đưa đón con, thấy mê nên cũng tập võ luôn.

146

Ở nhà, em là một người con ngoan của bố mẹ. Từ ngày bước chân vào trường phổ thông năm nào Minh Anh cũng được nhận danh hiệu học sinh giỏi.

147

Ban đầu nhút nhát nhưng kể từ khi làm quen với võ thuật, Minh Anh đã trở nên dễ dàng hoà đồng với mọi người hơn.

148

Nhiều lần em được đi biểu diễn võ thuật tại các sự kiện lớn của thành phố. Minh Anh nhớ mãi buổi biểu diễn Aikido tại Hội nghị Interpol thế giới mới được tổ chức ở Hà Nội dịp cuối năm 2011.

149

Ảnh Minh Anh được đăng trên một cuốn tạp chí về di sản văn hóa.

1450

Ngoài tài năng võ thuật, Minh Anh còn rất giỏi tiếng Anh và chơi đàn piano

1451

Sáng sáng em đi bộ tới bến xe buýt đến trường. Trường em cách xa nhà 7 cây số.

Theo VnExpress