Cô thủ khoa giỏi võ, có nhiều tài lẻ

Nhỏ nhắn, xinh xắn, Trần Nguyễn Anh Trân (HS lớp 12 Chuyên Toán THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định) giỏi môn võ cổ truyền Bình Định và sở hữu nhiều tài lẻ khiến bạn bè trầm trồ. Trân vừa đỗ thủ khoa khối D1 Trường ĐH Quốc tế (thuộc ĐH Quốc gia TPHCM) với 26 điểm.

So với những cô cậu học trò cùng học Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Bình Định) thì Trần Nguyễn Anh Trân có phần đặc biệt hơn. Nhà Trân thuộc TP Quy Nhơn nhưng ở tận phường Bùi Thị Xuân, cách trường học cả gần 20km. Vì vậy, bắt đầu vào lớp 10, một mình Trân ở nhà trọ, sống cuộc sống tự lập.
Chia sẻ về ước mơ sau này, Trân tâm sự: “Em chọn thi Trường ĐH Quốc tế vì trường có cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo tốt, sinh viên được học toàn bộ bằng tiếng Anh. Đặc biệt, theo em được biết thí sinh nào thi đạt trên 25 điểm sẽ được suất học bổng toàn phần của trường. Tuy nhiên, em vẫn thích Kinh tế đối ngoại hơn vì qua tìm hiểu là ngành rất năng động, khi ra trường làm được nhiều vị trí”.
Chia sẻ về ước mơ sau này, Trân tâm sự: “Em chọn thi Trường ĐH Quốc tế vì trường có cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo tốt, sinh viên được học toàn bộ bằng tiếng Anh. Đặc biệt, theo em được biết thí sinh nào thi đạt trên 25 điểm sẽ được suất học bổng toàn phần của trường. Tuy nhiên, em vẫn thích Kinh tế đối ngoại hơn vì qua tìm hiểu là ngành rất năng động, khi ra trường làm được nhiều vị trí”.
Trong khi đó, ba mẹ em là anh Trần Thảo (45 tuổi) và chị Nguyễn Thị Ngọc Dung (40 tuổi), suốt ngày bận rộn với việc buôn bán quần áo nên không có nhiều thời gian để lo cho con gái. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, Trân chỉ biết cố gắng học tốt đền đáp công lao cha mẹ.
Chị Trần Thị Ngọc Dung chia sẻ: “Vợ chồng bận việc buôn bán, có khi phải đi ra tận ngoài bắc lấy hàng về bán, không có thời gian để chăm sóc cháu. Nhiều khi học xa phải ở trọ mình thương con lắm nhưng chỉ biết động viên con cố gắng. Có được kết quả này, ngoài cha mẹ là chỗ dựa, thầy cô cho kiến thức còn vẫn là Trân tự mình cố gắng. Từ nhỏ con bé đã tự mình học là chính, chẳng phải để cha mẹ nhắc nhở”.

Dù cái đích mà Trân lựa chọn là thi khối A1 vào ngành Kinh tế đối ngoại, Trường ĐH Ngoại thương TPHCM còn khối D1 chỉ để thử sức. Thế nhưng, khi kết quả khối A1 chưa có thì thành tích thủ khoa khối D1 cũng làm Trân và gia đình rất đỗi vui mừng. Đặc biệt, niềm vui được nhân đôi khi đúng ngày Trân chân biết mình thủ khoa cũng là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi (21/7) của em.

“Hôm đó lên Facebook, ngoài nhận lời chúc mừng sinh nhật, bạn bè còn chúc mừng em đỗ thủ khoa khối D1. Thật bất ngờ, dù môn Toán và Tiếng Anh em làm rất tốt, nhưng môn Ngữ văn em không đầu tư nhiều vì đây không phải là khối thi em chọn nên không nghĩ sẽ đạt điểm cao”, Trân vui vẻ chia sẻ.

niem vui nhan doi khi tran nguyen anh tran biet tin dau thu khoa khoi d1 vao ngay sn 18 tuoi cua em
Niềm vui nhân đôi khi Trần Nguyễn Anh Trân biết tin thủ khoa khối D1 vào ngày ba mẹ tổ chức sinh nhật tròn 18 tuổi cho em.

Được biết, cô thủ khoa từng đạt giải Ba môn Toán cấp tỉnh năm học lớp 9; thủ khoa thi vào lớp 10 chuyên Toán Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và 12 năm liền là học sinh.

Chia sẻ về bí quyết học tập để có kết quả tốt như hôm nay, Trân thẳng thắn nói: “Mỗi bạn có một phương pháp học khác nhau. Quan điểm của em khi học trên lớp phải cố gắng tiếp thu nắm vững kiến thức thầy cô giảng trên lớp. Ngoài học kỹ kiến thức sách giáo khoa, em còn đọc sách nâng cao để luyện tập các dạng bài tập khác nhau. Thường em học theo cảm hứng, nếu cảm thấy hứng thú hay gặp bài toán hay em làm liền, làm liên tục. Khi chán hay mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi thư giãn, đi dạo, chơi nhạc…”.

Một điều đặc biệt là Trân không chỉ học giỏi mà từ nhỏ em đam mê võ cổ truyền Bình Định nên từ lớp 6 cha mẹ cho em đi học võ thuật. Tuy nhiên, khi vào lớp 10 học phải sống một mình xa cha mẹ, hơn nữa việc học bận nên Trân không thể tiếp tục theo học võ. Ngoài ra, Trân còn có sở thích âm nhạc. Có chút thời gian rảnh, nhất là khi học bài căng thẳng thì em lại chơi đàn organ.
“Em thích chơi đàn piano hơn nhưng do điều kiện gia đình nên em chuyển sang chơi đàn organ. Những lúc học tập căng thẳng em thường chơi đàn giúp tình thần thoải mái rất nhiều”, Trân chia sẻ.
Chia sẻ về ước mơ sau này, Trân tâm sự: “Em chọn thi Trường ĐH Quốc tế vì trường có cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo tốt, sinh viên được học toàn bộ bằng tiếng Anh. Đặc biệt, theo em được biết thí sinh nào thi đạt trên 25 điểm sẽ được suất học bổng toàn phần của trường. Tuy nhiên, em vẫn thích Kinh tế đối ngoại hơn vì qua tìm hiểu là ngành rất năng động, khi ra trường làm được nhiều vị trí”.
Theo Dantri