Cựu võ sĩ quyền Anh chỉ trích phim “Foxcatcher” vì nói sai sự thật

Tác phẩm hứa hẹn là ứng viên của mùa Oscar 2015 bị võ sĩ Mark Schultz chỉ trích vì “nói sai sự thật một cách bệnh hoạn và xúc phạm tôi”.

Mark Schultz, cựu võ sĩ quyền Anh từng giành huy chương vàng Olympic và hai lần vô địch đấm bốc thế giới, lên tiếng chỉ trích gay gắt Foxcatcher – bộ phim lấy tư liệu từ cuộc đời ông. Trên trang cá nhân, nhà vô địch viết ra hàng loạt chi tiết trong phim khác biệt với cuộc sống ngoài đời. Trong rất nhiều chi tiết đó, Mark Schultz nhấn mạnh, việc khắc họa nhân vật của ông và tỷ phú Pháp – John du Pont – có quan hệ tình dục đồng tính hoàn toàn sai sự thật.

Channing Tatum (trái) và Steve Carell hóa thân thành cặp võ sĩ và tỷ phú rắc rối trong phim "Foxcatcher".
Channing Tatum (trái) và Steve Carell hóa thân thành cặp võ sĩ và tỷ phú rắc rối trong phim “Foxcatcher”.

Mark Schultz viết rằng nhiều chi tiết kịch bản phim Foxcatcher được hư cấu tới mức bịa đặt, gây xúc phạm danh dự bản thân ông. Cựu võ sĩ thậm chí còn nguyền rủa đạo diễn Bennet Miller là “kẻ dối trá đáng chết”, nhưng sau đó ông đã rút lại lời nói nặng nề này. Tuy nhiên, ông khẳng định: “Tôi căm thù Bennet Miller. Điều không thể dung thứ được là bộ phim này không tôn trọng tôi”.

Foxcatcher là bộ phim tâm lý khai thác chuyện đời tư của ba nhân vật có thật là tỷ phú John du Pont và anh em nhà Mark Schultz. Theo kịch bản, tỷ phú John du Pont (1938 – 2010) mê thể thao đến mức bỏ tiền xây hẳn một trại huấn luyện võ sĩ lấy tên Foxcatcher Farm và hy vọng đào tạo được các võ sĩ giành vô địch Olympic từ lò quyền Anh này. Xây trại xong, du Pont mời nhà vô địch Mark Schultz về làm “võ sĩ nòi”.

Tuy nhiên, John du Pont là người lập dị, ưa bạo lực và ngông cuồng tới hoang tưởng. Nghĩ mình là cứu tinh của thể thao nước Mỹ, ông luôn bắt Mark Schultz quỵ lụy mình. Sau khi mời Mark Schultz về thi đấu, ông xúi anh hút cocaine và uống whisky, bất chấp hậu quả tai hại cho thể lực của Mark. Sau đó, du Pont bỏ thêm tiền để mời anh của Mark là Dave Schultz đến làm huấn luyện viên.

Bất mãn vì bị du Pont xem thường, Mark không còn tinh thần thi đấu, dẫn đến bị loại khỏi đội tuyển Olympic của Mỹ. Giấc mơ của người dẫn dắt võ sĩ đến Thế vận hội tan thành mây khói, du Pont cuối cùng đã bắn chết Dave, rồi ngồi tù cho đến chết.

Anh em nhà Dave (trái) và Mark Schultz ngoài đời thực.
Anh em nhà Dave (trái) và Mark Schultz ngoài đời thực.

Foxcatcher là dự án phim nghệ thuật gây chú ý với êkíp có tên tuổi, ra mắt rộng rãi từ tháng 11. Vai diễn Mark Schultz do tài tử Channing Tatum củaStep Up đảm nhận, còn nhân vật tỷ phú du Pont do nam diễn viên Steve Carell thủ vai. Đạo diễn Bennett Miller là tác giả chuyên trị những phim “khó nhằn”, sau 15 năm sự nghiệp ông mới làm ba phim và đều gây tiếng vang.

Foxcatcher giành ba đề cử Quả Cầu Vàng gồm “Phim hay nhất”, “Nam diễn viên chính xuất sắc” cho Steve Carrell và “Nam diễn viên phụ xuất sắc” cho Mark Ruffalo. Nhiều người đánh giá đây cũng là một ứng viên nặng ký cho giải “Phim hay nhất” của Oscar 2015. Ngoài ra, tác phẩm cũng đã lọt vào đề cử “Phim hay nhất” do Hiệp hội các nhà sản xuất phim Mỹ bình chọn. Mark Schultz đóng vai trò nhà sản xuất của dự án Foxcatcher và hiện có hợp đồng quảng bá cho phim vào mùa giải thưởng điện ảnh 2015.

Đạo diễn Bennet Miller vừa bị cựu võ sĩ Mark Schultz chỉ trích.
Đạo diễn Bennet Miller vừa bị cựu võ sĩ Mark Schultz chỉ trích.

Cây viết Moze Halperin của tờ Flavorwire phản biện lại công kích của Mark Schultz. Nhà phê bình này viết: “Một bộ phim tiểu sử luôn có phần hư cấu trong đó. Hơn nữa, một tác phẩm hư cấu dựa trên sự kiện có thật và khai thác nhân vật thực không nhất thiết phải có kịch bản giống hệt hiện thực. Ví dụ như xem I’m Not There kể tiểu sử nhạc sĩ Bob Dylan, không ai đặt câu hỏi vì sao Bob Dylan là đứa trẻ da đen nhưng lớn lên lại có màu da trắng”.

Moze Halperin chia sẻ thêm: “Những phim như I’m Not There, Capote, Moneyball hoặc Abraham Lincoln đều tạo ra chất nghệ thuật khi sử dụng tư liệu người thật, và đã được lọc qua lăng kính của nhà làm phim. Điều thực nhất trong phim này là ý đồ và chủ đề câu chuyện được đạo diễn đưa ra”.  Chia sẻ về tác phẩm được đánh giá là khắc nghiệt và trần trụi, danh hài Steve Carell, vào vai tỷ phú du Pont khẳng định: “Cha mẹ tôi sợ hãi khi xem phim vào dịp Giáng sinh vừa qua”.

Theo Vũ Văn Việt – VnExpress