Khi giải nghệ, các võ sĩ Sumo làm gì?

Trở thành diễn viên hài, kinh doanh quán ăn hay cầm bút sáng tác…là những công việc mà các võ sĩ sumo lừng lẫy một thời tại Nhật Bản lựa chọn sau khi hết duyên với nghiệp đấu.

Khám phá 1 ngày khổ luyện của những võ sĩ Sumo
Tuyệt chiêu Sumo: Không phải cứ “béo hơn” là sẽ thắng

Cuộc sống của võ sĩ sumo sau khi giải nghệ (Life after sumo) là một dự án tâm huyết của nhiếp ảnh gia người Mỹ Reed Young được hoàn thành vào năm 2010. Trong dự án này, nhiếp ảnh gia Reed Young đã ghi lại cuộc sống của những võ sĩ sumo Nhật Bản sau khi “rửa tay gác kiếm” và khắc họa những tâm tư của họ trước những thay đổi lớn trong đời.1

Konishiki Yasokichi, 45 tuổi, là một người nổi tiếng tại Nhật Bản. Sau khi giải nghệ, anh đã trở thành một nghệ sĩ Hop-Hop và phụ trách một chương trình thiếu nhi. Hai năm trước, anh đã trải qua một ca phẫu thuật dạ dày để giảm cân. Được biết, Konishiki từng có thời kỳ nặng tới 264kg.2

Sanyutei Utamusashi, 41 tuổi, đã theo đuổi nghề diễn hài độc thoại sau khi rời sàn đấu. Hàng ngày, anh đều mua vui cho hàng trăm thực khách tại các nhà hàng lớn bằng những câu chuyện hài hước và khuôn mặt biểu cảm của mình.3

Bước xuống võ đài, Yoshitoku Tashiro, 33 tuổi đã bắt tay vào nghiệp văn chương. Anh đã khiến nhiều người không khỏi trầm trồ thán phục khi cuốn sách về cuộc sống của các võ sĩ sumo, một trong những tác phẩm đầu tay của anh, đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất tại đất nước mặt trời mọc.4

Không giống với Yoshitoku Tashiro hay Sanyutei Utamusashi, cựu võ sĩ Naoki Hino, 32 tuổi, lại chọn nghề kinh doanh nhà hàng để mưu sinh và “Lẩu Sumo” đã ra đời. Lẩu sumo là một loại lẩu dành cho những người có khả năng ăn khỏe như võ sĩ sumo và tất nhiên là khối lượng thức ăn trong nồi lẩu cũng nhiều hơn so với mức bình thường.5

Yasuyuki Hirose, 32 tuổi, thường xuyên xuất hiện trên truyền hình với tư cách là một thành viên của nhóm hài từ khi giải nghệ. Anh đã tận dụng thân hình đẫy đà, ngộ nghĩnh của mình để gây cười cho khán giả. Màn biểu diễn được nhiều người ưa thích của anh đó là uống cạn một chai Fanta 2 lít trong vòng 10 giây.6

Giuliano Tussatto, 35 tuổi, là một người Brazil. Hồi nhỏ Giiliano đã rất thích sumo, vì thế anh quyết định chuyển tới Tokyo để theo đuổi niềm đam mê, lúc đó anh chỉ mới 16 tuổi. Hiện anh không chỉ là một công dân Nhật Bản chính thức mà còn sở hữu một quán bar riêng.7

Cũng giống như Giuliano Tussatto, Hoshitango Imachi, 44 tuổi đã rời Argentina để tới Tokyo “tầm sư học đạo” từ năm 21 tuổi. Anh đã trở thành một đô vật chuyên nghiệp cho một công ty tại Nhật Bản sau khi “nghỉ hưu”.

Theo Sầm Hoa (Theo Xinhuanet)