Án mạng làng võ (kỳ 2): Giết người vì một câu nói

Từng là tuyển thủ sáng giá của Wushu quốc gia, Ngô Đại Nam trượt dài trong vòng xoáy ăn chơi, cờ bạc và cuối cùng rơi vào lao lý vì tội giết người.

Lật lại những vụ án gây rúng động làng võ (Kỳ I)

Những vụ án của các võ sĩ gây chấn động làng võ Việt (P.1)

DUYÊN HAY NỢ VỚI WUSHU?

Ngô Đại Nam sinh năm 1988 tại vùng quê nghèo tỉnh Khánh Hòa. 16 tuổi, Nam tham gia học Wushu tại địa phương. Nhờ thành tích xuất sắc cùng sự nổi trội của ngoại hình, cậu được gọi vào đội tuyển của tỉnh rồi sau đó gia nhập đội tuyển trẻ quốc gia. Thời gian này, Nam đã nghỉ học văn hóa và chỉ tập trung cho tập luyện.

Tưởng rằng võ nghiệp sẽ bắt đầu từ đây, nhưng sau vài năm vào đội tuyển, chưa gặt hái được thành tích gì đáng kể, lại hay trốn ra ngoài gây gổ với người khác thì Nam bị chấn thương lưng. Chưa kịp bén “duyên” với võ đài thì “nợ” đã tới, con đường Wushu đành khép lại với chàng trai trẻ đang ở tuổi 23.

Án mạng làng võ (kỳ 2): Giết người vì một câu nói
Tưởng rằng sẽ bén duyên với Wushu nhưng sau đó vì nhiều lý do mà Nam đành dứt nghiệp võ (hình minh họa).

Về quê với 3 năm không nghề nghiệp ổn định, Nam quyết định vào TP.HCM làm nhân viên phục vụ quán ăn. Đến năm 2009, từ số vốn của gia đình hỗ trợ, Nam mở quán ăn tại địa bàn quận Tân Phú và bắt đầu kết thân với Lê Minh Hoàng (đồng hương). Công việc kinh doanh phát đạt, cả hai bắt đầu trượt dài trên con đường ăn chơi, cờ bạc.

LỜI KHEN ĐỊNH MỆNH

Sau một năm mở quán, đêm 15/5/2010, Nam cùng Hoàng, Nguyễn Thanh Bình và 3 người bạn gái khác đến vũ trường Gossip. Tại bàn bên cạnh, 15 thanh niên gồm Dương Bửu Long (1984, ngụ tại quận 11), Công Tuấn Ali Abdallah (1983, ngụ quận 6), Phan Trung Thảo… cũng đang uống rượu. Thấy nhóm Nam vào, Thảo nhìn qua rồi khen “bên ấy… đẹp trai”.

1 giờ sáng Nam và 5 người bạn tính tiền ra về. Khi đi qua chỗ Thảo đứng, Nam liền tát vào mặt người này trước khi đi thẳng ra lấy xe vì cho rằng lúc nãy Thảo… khen đểu. Được bảo vệ can ngăn nên hai bên chỉ dừng lại ở xô xát nhẹ.

Khi nhóm Thảo kết thúc cuộc chơi, ra đến cửa thấy Nam vẫn còn chờ xe liền hỏi “Ai là người đánh tôi?” thì Nam lớn tiếng “Tao đánh đây này” đồng thời quật ngã luôn Phan Trung Thảo bằng thế võ vốn có của mình. Hoàng và Bình đi cùng Nam vì có sẵn tính côn đồ cũng nhảy vào tấn công những người còn lại trong nhóm của đối phương.

Xem kỹ thuật chống đám đông:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”113347″]

Trong lúc xô xát, Nam bị té xuống đường liền chạy lại mở cốp xe máy của mình lấy một con dao lê dài 45cm đuổi theo đâm, chém nhiều nhát vào lưng Dương Bửu Long. Long sau đó được đưa đến bệnh viện gấp nhưng đã tử vong. Nam bị khởi tố về tội giết người, còn Hoàng và Bình rơi vào tội “gây rối trật tự công cộng”.

Gây án xong, Nam chở bạn gái tẩu thoát khỏi hiện trường. Tuy nhiên, khi biết tin Long chết, cựu võ sĩ Wushu cũng đã vay tiền bạn bè để bồi thường cho nạn nhân rồi cùng nhóm bạn ra đầu thú.

Mời các bạn xem tiếp: Án mạng làng võ (kỳ 3): Cái chết của mối tình với người đàn bà hơn tuổi

Nhật Vũ