Tặng quý thầy cô dạy Văn và dạy Võ nhân ngày 20/11

“Sang sông phải bắc cầu cầu Kiều

Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”.

Ngày 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam không chỉ dành cho những người thầy, người cô đứng trên bục giảng, có những người thầy, người cô vẫn đang thầm lặng truyền dạy cho những môn sinh của mình những kỹ thuật,  những thế võ để đào tạo cho thể thao nước nhà những võ sĩ tiềm năng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong không khí của ngày tri ân nhà giáo 20/11, báo điện tử vothuat.vn xin gửi đến các võ sư, các thầy giáo, cô giáo đang giảng dạy võ thuật ở các câu lạc bộ, võ đường, các trung tâm thể dục thể thao lời chúc tốt đẹp nhất. Đồng thời, tòa soạn xin chia sẻ một bài thơ do độc giả, là võ sư Tấn Vương ở Đà Nẵng gửi đến với lời tri ân tới những người thầy dạy võ, những võ sư đang ươm mầm hạt giống, đào tạo nên các võ sĩ có thực lực cho thể thao Việt Nam. 

3a39ed0e47vd05.jpg

\Ta biết ngàn xưa thuở ông cha

Tôi văn, luyện võ ổn sơn hà

Lấy văn làm gốc bình thiên hạ

Dụng võ kiện toàn đất nước ta

***

Ai được lớn lên cũng có thầy

Dù văn hay võ cũng đều hay

Trong văn có võ, văn sắc bén

Trong võ có văn, võ mới dày

***

Từ lúc lên năm cô nắm tay

Sửa từng nét chữ sổ thẳng ngay

Sau năm năm ấy thầy dạy võ

Cũng sửa chân tay, thế tấn này

***

Từ đó võ văn được song hành

Thấy đời hạnh phúc cũng toại danh

Nhưng võ vô biên văn vô tận

Ơn thầy luôn nhớ khắc vào tâm.870-vd03

 (16/11/2014) Võ sư Tấn Vương – Đà Nẵng