Tuyệt kỹ khí công của chàng võ sư 8X miệt vườn

Dùng mắt nhấc bổng hai thùng nước nặng trên 10kg, lấy thân mình uốn cong thanh sắt, dùng đầu đập vỡ gạch ngói… Đó là một số tuyệt kỹ khí công mà võ sư trẻ Phi Ngọc Long (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) thường biểu diễn.

“Cô gái vàng Wushu Việt Nam” bất ngờ lấn sân đóng phim hành động
Cảnh sát biển “đọ” vòng tay thép với “siêu nhân” đặc công

Chàng trai điêu luyện tuyệt kỹ Thiếu Lâm

Nếu không được tận mắt chứng kiến thì bạn sẽ khó tin những tuyệt kỹ trên lại do một người sinh năm 1982 thi triển. Để có những tuyệt kỹ dị thường đó, Phi Ngọc Long đã phải trải qua những ngày tháng gian khổ miệt mài và kiên định tập luyện.

Dù tuổi còn trẻ, nhưng nhắc đến tên Phi Ngọc Long, trong làng võ thuật nhiều người đều biết tiếng và mến mộ, không chỉ bởi trình độ võ công mà còn vì tính cách khiêm nhường, hiền lành của anh.

Võ sư Phi Ngọc Long trong một thế võ.
Võ sư Phi Ngọc Long trong một thế võ.

Ngoài vai trò là võ sư, anh còn là nha sĩ có tên tuổi ở TP. Biên Hòa. Hiện anh đang công tác tại Nha khoa Thành Đạt Sài Gòn, số 13 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 8, phường Tân Phong (TP. Biên Hòa).

Đến với võ thuật

Võ sư Phi Ngọc Long tên thật là Nguyễn Bá Ngọc. Nguyên quán anh ở tỉnh Hà Tĩnh, nhưng sinh ra và lớn lên ở tỉnh Lâm Đồng. Năm lên 8 tuổi, cậu bé Ngọc được cha dẫn đến thọ giáo võ thuật với võ sư Nguyễn Minh Tuấn, thuộc môn phái Thiếu Lâm bắc phái ở Lâm Đồng. Có thiên chất và năng khiếu võ thuật cùng niềm đam mê và sự khổ luyện, dưới sự dìu dắt tận tình của danh sư Nguyễn Minh Tuấn, Ngọc tiến bộ rất nhanh trên con đường võ thuật.

Võ sư Phi Ngọc Long dùng thân mình uốn cong thanh sắt.
Võ sư Phi Ngọc Long dùng thân mình uốn cong thanh sắt.

Nhận thấy Ngọc có tiềm năng và đam mê với võ thuật, võ sư Tuấn hết lòng truyền dạy những tuyệt kỹ của bổn phái cho cậu học trò. Năm 14 tuổi, sau khi học và nắm bắt thuần thục về ngoại công, Ngọc được thầy Tuấn chuyển sang dạy về khí công và nội công. Nhưng do tuổi còn nhỏ, Ngọc chưa thể lĩnh hội hết sự huyền vi của khí công, dù cậu đã kiên nhẫn tập theo thầy. Năm 16 tuổi, Ngọc đã đi thi đấu trong đội hình của Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng.

Năm Ngọc học lớp 11, được người cậu dẫn qua Trung Quốc tìm sư học võ. Hai cậu cháu đến một võ quán do võ sư Zin Zang mở ra nằm cách chùa Thiếu Lâm Tự khoảng 80 km để học võ. Ở đó, Ngọc được võ sư Zang truyền dạy cho kỹ năng Thiết đầu công. Sau ba tháng học xong, Ngọc về lại Việt Nam.

Khổ luyện tuyệt kỹ

Năm 18 tuổi, Ngọc tạm biệt thầy và gia đình xuống TP.Hồ Chí Minh theo học ngành Răng hàm mặt ở Đại học Y Dược. Bắt đầu từ đây, con đường võ học của Ngọc bước sang một giai đoạn mới. Ngọc tìm đến nhiều danh sư trong làng võ Sài Gòn để xin thọ giáo thêm các kỹ năng của các môn phái khác để bổ sung cho nền tảng võ học của mình. Anh từng theo học võ công phái Nga Mi với võ sư Ngô Xuân Hiển (ở quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh), học quyền Anh với võ sư Nguyễn Tiến Minh (cựu vô địch quyền Anh), học với các võ sư Nguyễn Văn Du, Nguyễn Võ Tấn Hùng…

Không ngừng lại, hễ nghe ở đâu có thầy dạy võ giỏi là Ngọc tìm đến học. Anh tiếp tục tìm học Kickboxing, tham gia vào đội tuyển thi đấu võ cổ truyền của võ sư Hà Trọng Ngự. Càng học, Ngọc đúc kết một điều rằng: võ học là vô bờ. Và niềm đam mê với khí công, nội công từ năm 14 tuổi luôn đau đáu, thôi thúc Ngọc phải khám phá, khổ luyện về khí công, bởi học võ mà không luyện công thì chưa thể gọi là thành tựu. Anh nhớ lại lời thầy Tuấn dạy: “Luyện võ không luyện công, luyện cả đời cũng như không”.

Lúc này, những kiến thức về y lý, sinh học, phẫu thuật… mà Ngọc tiếp thu trong Trường Đại học Y Dược đã giúp Ngọc hiểu thêm về võ học, khí công, bởi võ học phương Đông luôn gắn kết với y lý và triết học âm dương. Nhiều lần, Ngọc khổ công luyện khí công, nhưng không thành.

“Một lần tình cờ trên đường đi về nhà thì xe máy của tôi bị thủng bánh không đi được phải dắt bộ một đoạn khá xa. Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ miên man. Rồi bỗng nhiên tôi hiểu ra rằng: chiếc xe chạy được là nhờ có xăng và động cơ, cái đó ví như máu và tim của con người. Nhưng nếu không có không khí trong bánh xe, thì chiếc xe thành vô dụng. Xe cũng như người, không có không khí thì không sống được. Do vậy. cần biết cách thu khí và dẫn vào cơ thể. Đó là yếu quyết trong việc luyện khí công mà tôi chợt ngộ ra lúc đó”, võ sư Ngọc Long nói.

Từ đó, vận dụng kiến thức y học, Phi Ngọc Long bắt đầu tập khí công. Khí công phải luyện vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối, vì lúc đó không khí trong lành, dễ luyện. Để luyện khí công, anh phải thức khuya dậy sớm, miệt mài hàng năm trời bất kể nắng mưa và dần dần có tiến bộ.

Hiện nay, ngoài môn Thiết đầu công, Ngọc có thể biểu diễn các tuyệt kỹ võ công khác như: Nhãn cốt công, tức là dùng mí mắt nâng vật nặng lên. Ngọc có thề dung mí mắt nhấc bổng hai thùng nước nặng trên 10kg, lấy thân mình uốn cong thanh sắt, dùng đầu đập vỡ gạch ngói, để đá tảng lên người rồi dùng búa đánh bể đá mà người không hề hấn gì…

Để quảng bá võ thuật bổn phái và cũng là dịp thử nghiệm, rèn luyện thêm những tuyệt kỹ của mình, Ngọc cùng với một đoàn tạp kỹ đi biểu diễn những tuyệt kỹ của mình ở nhiều nơi như Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa -Vũng Tàu, Gia Lai…

Truyền thụ võ thuật

Ngoài biểu diễn võ công võ sư Phi ngọc Long còn là một vận động viên thi đấu tự do ở môn phái võ cổ truyền, quyền Anh, Kickboxing… Anh đoạt trên 10 Huy chương vàng ở các giải đấu của tỉnh Đồng Nai. Năm 2006, Phi Ngọc Long đoạt Huy chương bạc quốc gia ở tiết mục đấu đối kháng. Năm 2007, Ngọc Long đoạt Huy chương vàng tại giải đấu quyền Anh toàn quốc tổ chức ở Phú Yên… Nhưng niềm đam mê lớn nhất của anh là khổ luyện thêm những tuyệt kỹ võ thuật và truyền thụ võ thuật cho mọi người.

Võ sư Phi Ngọc Long (người thứ ba bên phải ảnh) cùng các học trò trong một lần đi thi đấu
Võ sư Phi Ngọc Long (người thứ ba bên phải ảnh) cùng các học trò trong một lần đi thi đấu

Năm 2008, võ sư Phi Ngọc Long mở võ đường mang tên mình ở chùa Phước Quang nằm cạnh quốc lộ 51 (hướng đi Vũng Tàu, thuộc địa bàn xã Phước Tân, TP.Biên Hòa). Học trò anh đến nay đã có hàng ngàn người theo học. Hàng ngày có gần 100 học trò tập luyện ở võ đường. Anh từng nhiều lần dẫn học trò đi thi đấu ở các giải võ thuật cổ truyền. Trong đó, có nhiều em đã đoạt nhiều thành tích ở các giải đấu võ cổ truyền như: Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thế Hợp, Lê Tuấn Anh, Tô Bảo Lâm, Phùng Kim Ngân, Thái Nguyễn Thành Đô… Anh cũng từng mở lớp Kỹ năng tự vệ võ thuật miễn phí cho mọi người. Danh tiếng và uy tín trong làng võ của Phi Ngọc Long ngày một cao, anh được một đơn vị quân đội mời đến làm cố vấn võ thuật cho đơn vị.

“Tôi may mắn gặp được nhiều danh sư trong nghề võ, trong đó công lao lớn nhất là võ sư Nguyễn Minh Tuấn- người thầy đầu tiên khai tâm võ thuật cho tôi. Ngoài ra, cùng những vị danh sư khác đã bồi bổ, vun đắp võ nghệ cho tôi. Nhờ đó, tôi mới có được thành công trong nghề võ như hôm nay. Tôi muốn truyền thụ những kỹ thuật, tuyệt kỹ võ công của mình cho thế hệ trẻ sau để vừa giữ gìn phát huy di sản của dân tộc, cũng là để đền ơn những người thầy từng dìu dắt tôi.”, võ sư Phi Ngọc Long tâm sự.

Khi chia tay, tôi hỏi: “Anh đã ngộ được điều gì thêm từ võ học?”. Võ sư trẻ Phi Ngọc Long cười, nói: “Đó là chữ Đức và chữ Nhẫn, có hai thứ đó mới thành công trong võ học và thành người trong cuộc đời”.

Screen Shot 2014-05-10 at 8.37.56 AM

Theo SongkhoeOnline