Cận cảnh Đại tá Phó Tham mưu trưởng BĐBP Nghệ An trổ tài võ thuật

Tại lễ ra quân huấn luyện năm 2018, các trinh sát của lực lượng vũ trang Nghệ An biểu diễn nhiều màn võ thuật gay cấn, mạo hiểm như nằm trên đinh nhọn, vỏ chai, nhảy qua vòng lửa…

Đặc biệt, Đại tá Nguyễn Mạnh Trường – Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã trình diễn nhiều màn nội công xuất sắc.

Ngày 1/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2018. Tại buổi lễ, các trinh sát của nhiều lực lượng như Đại đội 20 trinh sát (Phòng Tham mưu – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Bộ đội Biên phòng… đã biểu diễn những màn võ thuật siêu đẳng, biểu dương sức mạnh của quân đội.
Trong ảnh là màn trinh sát vượt các rào lửa, sau đó tiếp tục chiến đấu bằng tay không với người có vũ khí.
Sau khi vượt qua 2 rào lửa và chiến thắng những người có vũ khí, trinh sát nhảy qua vòng lửa cuối cùng cao khoảng một mét.
Các trinh sát còn thực hiện những màn biểu diễn như đặt chồng ngói lên tay, lên đầu hay để khối bê tông nằm trên chân dùng búa đập vỡ.
Đặc biệt, còn có những màn biểu diễn của Đại tá Nguyễn Mạnh Trường – Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Trong ảnh là màn lưng trần nằm trên vỏ chai đập vỡ sau đó để cho xe máy chạy qua người của Đại tá Trường.
Xe máy chở 2 người với tổng trọng lượng hàng trăm kg cán qua người Đại tá Trường, phía dưới là đống vỏ chai đập vỡ sắc lẹm.
Đại tá Nguyễn Mạnh Trường mặc dù đã hơn 50 tuổi nhưng cơ thể vẫn rắn chắc, ông biểu diễn liên tục nhiều màn võ thuật. Trong ảnh, ông tiếp tục nằm trên mảnh chai để đồng đội chồng bê tông lên người dùng búa đập vỡ.
Một màn biểu diễn khác của Đại tá Trường, ông nằm trên 2 thanh kiếm sắc lẹm để đồng đội đặt bê tông lên người dùng búa đập vỡ.
Hai trinh sát nằm chồng lên nhau, phía dưới là những chiếc đinh nhọn để đồng đội chồng bê tông lên người dùng búa đập vỡ. Sau những màn biểu diễn gay cấn, đầy mạo hiểm là những tiếng vỗ tay không ngừng của những người có mặt tại buổi lễ.

Anh Thư (T.H) – Theo Tiến Hùng