(VoThuat.vn) – Xishuangbanna, một nơi mà có lẽ nhiều người chưa nghe nói đến, là một khu vực sinh thái nguyên sơ ở Vân Nam, Trung Quốc. Và trong khu rừng mưa nhiệt đới này, đã cưu mang một cô nàng “tiên nữ rừng mưa” nóng bỏng nhất giới showbiz Trung Quốc hiện nay – Lý Uyển Đan. 

Cô gái trẻ này đã được công ty điện ảnh do đạo diễn lừng danh Vương Gia Vệ thành lập phát hiện ra giữa chốn thiên nhiên hoang dã để rồi biến nàng “Tiên nữ rừng mưa” trở thành diễn viên trẻ tuổi ‘hot’ nhất thế giới phim ảnh võ thuật Trung Hoa. Xuất phát điểm của cô trong ngành giải trí có vẻ rất thuận lợi với bộ phim đầu tay chính là “Diệp Vấn 4”, bộ phim bom tấn được chờ đợi nhất 2020 của đất nước tỷ dân.

Có cha là một nhà sinh thái học người Đức và mẹ là một tình nguyện viên bảo vệ môi trường người Trung Quốc, Lý Uyển Đan đã được trời phú cho một gương mặt cuốn hút mọi ánh nhìn với sự giao thoa hoàn hảo giữa nét kín đáo của phương Đông và sự quyến rũ của phương Tây. Và với công việc của cha mẹ như vậy nên cô được gắn liền đến thiên nhiên, cuộc sống của Uyển Đan từ nhỏ đã được uốn nắn và nuôi dưỡng bởi sự hoang dã của những cánh rừng trù phú.

Vì một số lý do, Lý Uyển Đan lúc nhỏ đã không có cơ hội để đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa, thay vào đó cô được cha dạy học tại nhà cho đến khi cô 7 tuổi. Mãi đến khi người cha qua đời vì bệnh, mẹ của Uyển Đan mới quyết định gửi cô đến trường.

Một điều cũng khá ít người biết đến chính là việc nàng “tiên nữ” Lý Uyển Đan còn có một người em gái tên Li Linhuan. Hai chị em được tiếp xúc với thế giới giải trí từ rất sớm, khi Lý Uyển Đan vừa lên 8 tuổi, hai chị em đã tham gia chương trình tình nguyện tái khôi phục rừng nhiệt đới của Xishuangbanna, cũng chính nơi đây mà cô đã lần đầu tiên gặp đạo diễn Vương Gia Vệ.

Khi còn nhỏ, Uyển Đan có một làn da ngăm đen thấm đậm sự hoang dại của những cánh rừng già. Và chỉ cần một cái nhìn thoáng qua hai cô bé hoang dã này cũng đủ giành hết sự chú ý của tất cả người nhìn.

Sau đó, Uyển Đan và em gái, lại tiếp tục có cơ hội xuất hiện trên sân khấu của “Chương trình đi tìm tài năng Trung Quốc”. Và trong vòng bán kết, họ đã cùng nhau hòa lên bài hát “Earth Song” của Michelal Jackson, với hi vọng kêu gọi mọi người bảo vệ những khu rừng nhiệt đới mà cô gọi là nhà. Màn trình diễn xuất sắc này của hai chị em đã mang lại cho Lý Uyển Đan và em gái mình một biệt danh khá đáng yêu là “Tiên nữ rừng mưa”.

Sau khi quay xong chương trình quảng cáo của CCTV vào năm 2014, cô đã trở lại Xishuangbanna, trồng cây với mẹ và làm việc chăm chỉ để thực hiện mong muốn “xây dựng lại rừng mưa” của người cha đáng kính.

Mặc dù “Tiên nữ rừng mưa” chưa có quá nhiều có kinh nghiệm diễn xuất vào thời điểm đó, nhưng quãng thời gian trong rừng già nguy hiểm đã rèn luyện cho cô sự gan dạ, tự tin khi đối mặt với bất kì thứ gì.

Mẹ của Lý Uyển Đan cũng từng kể rằng cô đã thể hiện một tình yêu mãnh liệt với việc diễn xuất từ ​​khi còn bé và Uyển Đan còn ấp ủ hy vọng sẽ có cơ hội tham gia vào làng nghệ thuật biểu diễn trong tương lai không xa. Và bây giờ ở độ tuổi 15, giấc mơ của cô đã thành hiện thực khi mà cô chính thức bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình với bộ phim hành động võ thuật bom tấn “Diệp Vấn 4”.

Đã từng có một nhiếp ảnh gia nổi tiếng bị thu hút bởi ngoại hình và khí chất của hai chị em “tiên nữ rừng mưa”. Anh đã chụp rất nhiều ảnh cho họ và thậm chí còn tổ chức một triển lãm ảnh cho hai nàng “tiên” này. Và chính những tác phẩm này đã thu hút sự chú ý của nhà đạo diễn lừng danh Vương Gia Vệ.
Trong bộ phim đầu tay của mình “Diệp Vấn 4”, cô vào vai thiên kim tiểu thư của Hội trưởng Trung Hoa tổng hội Mỹ. Không là một nữ diễn viên thuộc dạng “liễu yếu đào tơ”, Lý Uyển Đan còn có thể cưỡi ngựa và bắn cung. Hơn thế nữa trình bắn cung của cô có thể so sánh được với trình độ của các vận động viên chuyên nghiệp, không dừng lại ở đó, hiện “tiên nữ rừng mưa” còn đang tiếp tục học thêm bộ môn khiêu vũ cũng như trao dồi thêm kĩ năng ngoại ngữ.

Thanh Bình


Tin liên quan