Aldo không ở lại UFC dù được tái đấu với Mcgregor

Jose Aldo sau 6 tháng tuột mất đai vô địch trước võ sĩ người Ireland Conor Mcgregor, anh trở lại và giành đai vô địch tạm thời tại UFC 200. Tuy nhiên chỉ 3 tháng sau võ sĩ này có ý định rời UFC.

Gây sự với võ sĩ MMA, gã say rượu nhận cái kết đắng lòng
Gabriel Gonzaga có dự định giải nghệ vì lương UFC quá thấp

Theo cuộc phỏng vấn với kênh thể thao Brazil SporTV, Aldo nói rằng chưa nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ chủ tịch giải đấu UFC Dana White về việc dàn xếp trận tái đấu với Mcgregor để níu kéo võ sĩ này tại giải đấu. Aldo nói: “Đây là điều đúng đắn phải làm, đây là trận đấu hạng lông UFC cần phải có. Thực sự việc tái đấu không còn quan trọng, tôi chỉ muốn đi trên con đường cho là đúng đắn và tốt hơn hết UFC nên cắt đứt hợp đồng với tôi”.

rs-jose-aldo-5309a2b0-401d-450e-92cf-9b5a9dfec805

Khi nói về ý kiến của anh về việc Mcgregor sẽ tranh đai vô địch hạng nhẹ tại UFC 205, Aldo cho biết: “Tôi nghĩ Mcgregor đang sợ tôi, với trận đấu vừa rồi với Frankie Edgar bằng lối thi đấu an toàn tôi sẽ bất bại”.

Conor Mcgregor sợ Jose Aldo?
Conor Mcgregor “sợ” Jose Aldo?

Võ sĩ người Brazil này nói thêm: “Tôi không muốn thi đấu ở một giải đấu khác, tôi không nên rời bỏ giải đấu số một thế giờ để thi đấu những giải hạng hai. Tôi chỉ muốn dấn thân vào môn thể thao khác khi tôi vẫn còn trẻ”.

Jose Aldo sẽ đến với bóng đá thay vì thi đấu võ tổng hợp?
Jose Aldo sẽ đến với bóng đá thay vì thi đấu võ tổng hợp?

Trước đây, Aldo từng bày tỏ ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá trước khi trở thành một võ sĩ, có lẽ anh cũng hơi qua tuổi cho chuyện này nhưng vẫn đủ sức để làm quản lý cho một đội bóng.

Quang Lữ