Rousey lần đầu lên tiếng về thất bại trước Holm

Sau hơn một tháng lẫn tránh, Ronda Rousey cũng chấp nhận đối diện với thất bại của mình trước Holly Holm.

Ronda Rousey: Bây giờ tôi không thể cắn nổi một trái táo

Holm đã chứng minh Rousey sợ Cyborg

Thất bại ê chề tại UFC 193 có lẽ đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của Rousey, khi cô đã hoàn toàn tránh xa khỏi các phương tiện truyền thông trong suốt một tháng qua.

Tuy nhiên khi tinh thần đã ổn định trở lại, nữ hoàng UFC cũng đã quyết định đối mặt với quá khứ “khó nuốt này”, khi vừa qua cô đã chấp nhận trong một chương trình phỏng vấn ngắn của kênh ESPN.

Cú đá đã “tiễn” Rousey ra khỏi ngai vàng UFC

Trong dịp này, Rousey cũng đã không ngần ngại chia sẻ về thất bại trước Holm: “Tôi thật sự cảm thấy rất buồn. Tôi đã không thể làm gì cả, cơ thể của tôi dường như đã hoàn toàn bất lực.”

Cập nhật về tình hình chấn thương của mình, Rousey cũng đã cho biết thêm hiện cô vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương, và theo dự kiến thì rất có thể cô sẽ phải mất từ 3-6 tháng trước khi trở lại.

Toàn cảnh cuộc đối đầu Holly Holm – Ronda Rousey

[jwplayer player=”1″ mediaid=”87380″]

Xuân Anh