Nguyễn Thị Lệ Kim: “Đã có lúc tôi nghĩ sẽ từ bỏ Taekwondo”

Bắt đầu những đường quyền đầu tiên vào năm 9 tuổi, có ai ngờ rằng 15 năm sau cô gái nhỏ nhắn, rụt rè ngày nào với kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ nay đã trở thành một biểu tượng đáng tự hào của làng Taekwondo Việt Nam, mang vinh quang về cho đất nước.

Sự kết hợp tuyệt vời giữa cặp bài trùng Lê Hiếu Nghĩa và Nguyễn Thị Lệ Kim
Nguyễn Thị Lệ Kim cực ngầu bên xế độ MSX 125

Năm 2012 không may Lệ Kim bị chấn thương nặng tưởng chừng chia tay với sự nghiệp Taekwondo, côtâm sự: “Sau khi mổ chấn thương, tôi nghĩ rằng mình không thể tiếp tục được nữa, nhìn các đồng đội luyện tập mà lòng tôi nặng trĩu”. Không khuất phục số phận, với sự động viên của thầy và đồng đội cô gái sinh năm 1992 không ngừng miệt mài khổ luyện để hồi phục nhanh chóng mang HCV về cho nước nhà.

Nói về kỉ niệm nhớ nhất trong sự nghiệp thi đấu, Lệ Kim không giấu được xúc động kể lại lần suýt mất oan HCV vào tay đơn vị chủ nhà Thái Lan ở nội dung quyền đồng đội nữ tại SEA Games 28: “Lúc nghe công bố kết quả, ba chị em ngỡ ngàng ôm chầm lấy nhau khóc tức tưởi. Nhưng ban huấn luyện nghi ngờ sai sót đã khiếu nại lên BTC thì BTC phát hiện lỗi ở trọng tài Myanmar, nên tổ chức thi lại, cuối cùng nhóm giành lại được HCV trong vỡ oà sung sướng”.

Tấm HCV đầy nước mắt
Tấm HCV đầy nước mắt

Là VĐV đội tuyển quốc gia, hầu như ngày nào cũng phải luyện tập nhưng cô gái nhỏ vẫn chăm chỉ đến trường, bạn bè xung quanh nhận xét: “Lệ Kim là một cô gái có cá tính mạnh mẽ nhưng rất nhí nhảnh, hoà đồng, hay giúp đỡ bạn bè“. Lệ Kim cũng chia sẻ: “Kim phải đi thi đấu nhiều nơi tuy nhiên trường ĐH Tôn Đức Thắng có nhiều chính sách ưu tiên cho VĐV và thầy cô ở đây cũng rất quan tâm tạo điều kiện để Kim học tập để theo kịp bạn bè”.

Giây phút đời thường nhí nhảnh của Lệ Kim.
Giây phút đời thường nhí nhảnh của Lệ Kim.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi: “Có bao giờ Kim nghĩ vì sự nghiệp thi đấu phải từ bỏ con đường hoc vấn?” Kim cho biết: “Áp lực giữa việc học tập và tập luyện là rất lớn, tuy nhiên Kim chưa từng xem việc học là gánh nặng. Bản thân Kim luôn ý thức được cần phải tìm tòi, cố gắng học tập để sau này khi không còn thi đấu nữa thì đã đủ kỹ năng cũng như kiến thức để có việc làm đúng với sở trường và đam mê của mình. Chuyên ngành mà Kim đang theo học tại trường rất phù hợp với những VĐV yêu thích thể thao và kinh doanh. Ở trường, Kim được cùng bạn bè tổ chức những sự kiện thể thao quy mô lớn, được cọ xát nhiều với thực tế. Vì thế việc học đối với Kim chưa bao giờ là nhàm chán”.

Kim Ngân