Tương lai nào cho sumo, môn thể thao truyền thống của Nhật Bản?

Những thiệt hại mà sumo gây ra trong thời gian gần đây đã làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của môn thể thao truyền thống của Nhật Bản.

Cuộc ẩu đả ở một nhà hàng do say rượu đã khiến một đô vật người Mông Cổ bị vỡ hộp sọ và một vụ xì căng đan tình dục liên quan đến trọng tài đã khiến hình ảnh môn thể thao này trở nên xấu xí trong những tháng gần đây. Những rắc rối này cùng và cái chết của một đô vật tuổi teen vào năm 2007 đã làm hỏng hình ảnh của sumo trong thập kỷ qua.

Các nhà tổ chức hy vọng sẽ khôi phục lại danh tiếng của sumo nhờ vào giải đấu Spring Grand Sumo bắt đầu vào cuối tuần.

Nhà vô địch sumo người Mông Cổ Harumafuji, trái, đẩy đối thủ Takanoiwa ra khỏi vòng đấu để giành chiến thắng tại giải đấu Autumn Grand Sumo Tournament ở Tokyo.

Takanoiwa, người đã vỡ hộp sọ trong cuộc ẩu đả với nhà cựu vô địch Harumafuji trong một nhà hàng hồi tháng 10 năm ngoái cũng hy vọng sẽ trở lại trong sự kiện tại Osaka.

Takanoiwa, 28 tuổi, nói với các phóng viên tuần trước trong một buổi tập huấn cho giải đấu: “Tôi chỉ tập trung làm hết sức mình. Chỉ còn chút ít thời gian để tôi chuẩn bị sẵn sàng cho giải đấu.”

Một Takanoiwa khỏe mạnh sẽ không giải quyết được tất cả các vấn đề của sumo nhưng sẽ là một bước tiến lớn trên con đường phục hồi hình ảnh của sumo.

Anh bị chấn thương sau khi một nhóm các nhà đấu vật Mông Cổ tụ tập tại một nhà hàng. Theo báo cáo, nguyên nhân của cuộc ẩu đả là do Harumafuji nổi nóng vì Takanoiwa liên tục kiểm tra điện thoại di động của mình trong khi cả hai đang trò chuyện. Cuộc ẩu đả đã thống trị các chương trình tin tức và báo chí Nhật Bản trong nhiều tuần.

Vào ngày 1/3/2018, đô vật Takanoiwa người Mông Cổ trò chuyện với các phóng viên tại nơi tập luyện của anh ở Uji, quận Kyoto, phía tây Nhật Bản. Takanoiwa, người đã vỡ hộp so trong cuộc ẩu đả với cựu vô địch Grand Harumafuji trong một nhà hàng hồi tháng 10 năm ngoái, hy vọng sẽ trở lại vào tháng 3 tại giải đấu Osaka.

Tiếp theo đó là sự việc trọng tài hàng đầu của môn thể thao này, Shikimori Inosuke, bị buộc phải từ chức hồi đầu năm nay qua vụ tai tiếng quấy rối tình dục. Inosuke đã xin lỗi Hiệp hội Sumo Nhật Bản. Tuy nhiên, sau vụ tai tiếng, Hoàng đế Akihito và Hoàng hậu Michiko đã không tham dự giải đấu năm mới vào tháng 1.

Vài tuần sau đó, đô vật người Ai Cập Osunaarashi đã bị bắt khi lái xe mà không có giấy phép sau khi xảy ra va chạm và phải bị phạt tiền 4.700 đô la.

Những sự cố gần đây như là những viên đá ném thêm vào vũng lầy của thế giới sumo.

Vào năm 2011, Hiệp hội Sumo Nhật Bản đã quyết định huỷ bỏ giải đấu mùa xuân sau khi có sự cố dàn xếp kết quả trận đấu của 14 đô vật.

Năm 2010, nhà vô địch Asashoryu, cũng là người Mông Cổ, đã tuyên bố nghỉ hưu sau khi các báo cáo cho rằng anh đã làm bị thương một người đàn ông trong khi say rượu.

Vụ việc đáng xấu hổ nhất là vào năm 2007, đô vật 17 tuổi Takashi Saito đã chết khi anh bị chính huấn luyện viên của mình đập một chai bia vào đầu. Sư phụ của Saito, Junichi Yamamoto và ba đô vật khác đã bị bắt và bị buộc tội giết người. Tháng 5/2009, Yamamoto đã bị kết án 6 năm tù giam. Vụ việc này đã mang lại áp lực chính trị đáng kể cho việc điều hành thể thao ở Nhật Bản.

Để giải quyết những vụ xì căng đan mới nhất trong năm nay, thông báo rằng một ủy ban điều tra đã được triệu tập và sẽ thẩm vấn mọi thành viên của Hiệp hội. Có khoảng 900 người, bao gồm cả các đô vật sẽ được đưa vào cuộc điều tra.

Chủ tịch Hiệp hội Sumo Nhật Bản cũng là một cựu công tố viên cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là bảo tồn sumo.”

https://youtu.be/lUvEZK24JW4

Anh Thư