(Vothuat.vn) – Như đã biết, COVID-19 đang khiến cho làng UFC bị ảnh hưởng rất nhiều. Một trong số đó là sự kiện UFC 249, khi mà theo những thông tin mới nhất từ chủ tịch Dana White, sự kiện sẽ bị hủy bỏ.
Thế nhưng với các võ sỹ, họ không chỉ bị ảnh hưởng bởi không thể thượng đài, mà cũng như bất kể người dân bình thường nào khác, họ còn phải đối mặt với nguy cơ về an toàn khi mà tình hình dịch bệnh căng thẳng dẫn tới kinh tế bị xuống dốc, kéo theo hệ lụy là sự gia tăng về tỉ lệ tội phạm.

Mới đây, nhà của võ sỹ Anthony Smith đã bị xâm nhập trái phép. Và nói về việc chống trả kẻ lạ mặt này để bảo vệ gia đình mình, Smith khẳng định anh chuẩn bị tâm lý rằng mình có thể mất mạng:

“Tôi không hề nói dối khi khẳng định rằng đó là một trong những trận đánh khó khăn nhất đời tôi.”

“Khi bước vào trận đánh này, tôi đã sẵn sàng cho việc mình có thể chết.”

“Không kẻ nào xâm nhập vào nhà dân vào ban đêm lại không mang vũ khí. Khi chúng làm thế vào buổi đêm, chúng muốn gây hại cho người khác.”

“Không người bình thường nào có khả năng chiến đấu như hắn ta. Đấm, trỏ, gối, hắn dùng tất cả để tấn công tôi.”

Anthony Smith đang rất lo lắng

Ở một diễn biến khác, cũng một võ sỹ khác trở thành nạn nhân của những kẻ tội phạm, đó là Isaiah Chapman khi anh này thậm chí đã bị bắn chết.

San San


Tin liên quan: