Cái chết của Lý Tiểu Long và 9 vết xước bí ẩn trên nắp quan tài

Hơn 40 năm sau cái chết đột ngột của huyền thoại Lý Tiểu Long, người đời vẫn thêu dệt nêu nhiều giả thuyết và làm vụ việc thêm phần bí ẩn. Một trong những ẩn số đó là 9 vết xước bí ẩn trên nắp quan tài.

“Vua hài” Châu Tinh Trì: Đỉnh cao danh vọng và vực thẳm cô đơn
Nam thần kiếm hiệp Kim Dung: Kiều Phong tệ nhất đứng số 1

https://youtu.be/wMAyjs9imcw

Theo hồ sơ, lúc 13h ngày 20/7/1972, vợ Lý Tiểu Long ra ngoài, chỉ có mình anh ở nhà. Đến 14h, Trâu Văn Hoài đến nhà Lý Tiểu Long để thảo luận về kịch bản phim “Trò chơi tử thần”. Sau một khoảng thời gian bàn bạc, hai người cùng rời khỏi nhà Lý Tiểu Long và đến nhà Đinh Phối – một nữ diễn viên cũng tham gia vào bộ phim “Trò chơi tử thần” lúc tầm 16h.

Trong suốt 2 tiếng đồng hồ sau đó, cả ba cùng nhau trao đổi về công việc. Đến 19h, Lý Tiểu Long cảm thấy đau đầu nên muốn nghỉ ngơi. Đinh Phối lấy cho Lý Tiểu Long một viên thuốc giảm đau loại cô hay sử dụng. Sau đó, Lý Tiểu Long vào phòng Đinh Phối tạm nghỉ ngơi rồi thiếp ngủ.

Đình Phối và Lý Tiểu Long.
Đình Phối và Lý Tiểu Long.

Đến 20h, Văn Hoài đi ra ngoài vì bận công việc. Đình Phối vào phòng kiểm tra thì thấy Tiểu Long vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Lúc 21h45, Văn Hoài trở về, cả hai cùng vào phòng xem tình hình của Lý Tiểu Long. Họ cố gắng đánh thức anh dậy nhưng không nhận thấy phản ứng nào từ phía nam diễn viên. Họ nhanh chóng gọi bác sĩ đến nhà kiểm tra và kết luận rằng anh bị hôn mê sâu. Lập tức, Lý nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng quá muộn.

Ngày hôm sau, trên khắp các mặt báo đều đồng loạt đăng tải thông tin Lý Tiểu Long ra đi đột ngột trong sự ngỡ ngàng của người dân. Theo các bác sĩ kết luận, Tiểu Long chết do bị chứng phù não cấp cộng với dị ứng thuốc giảm đau. Người hâm một bất bình, không tin vào kết luận của các bác sĩ và từ đó hàng loạt những nguyên nhân được thêu dệt khiến cho cái chết của Bruce Lee càng thêm bí ẩn.

Di chuyển thi hài Lý Tiểu Long được thực hiện cẩn thận.
Di chuyển thi hài Lý Tiểu Long được thực hiện cẩn thận.

Một trong những bí ẩn mà đến nay khó ai lý giải được đó là 9 vết xước trên nắp quan tài của anh. Lúc đầu, thi thể Lý Tiểu Long dự định được mai táng tại Cửu Long, Hong Kong. Nhưng Linda (vợ của anh) quyết định mang thi thể chồng về Seattle (Mỹ) để thuận tiện trong việc thăm viếng.

Trong quá trình di chuyển, mọi khâu bảo vệ đều được làm cẩn thận và không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến thi hài ngôi sao họ Lý. Nhưng ngày 28/7/1973, khi tang lễ của anh được tổ chức tại Seattle, bất ngờ người ta thấy 9 vết xước kỳ lạ xuất hiện trên nắp quan tài. Chi tiết này khiến nhiều người kinh ngạc và càng làm cái chết của anh thêm phần ly kỳ, đầy bí ẩn.

Đến nay, cái chết của anh vẫn còn là một ẩn số chưa lời giải.
Đến nay, cái chết của anh vẫn còn là một ẩn số chưa lời giải.

Mặc dù vậy, chi tiết này cũng nhanh chóng trôi qua mặc cho những uẩn khúc còn dang dở. Cứ thế, cái chết của Lý Tiểu Long qua 40 năm vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng.

V.Đ

Có thể bạn quan tâm: 10 triết lý sống mãi của Lý Tiểu Long