Muay Thái Let’s Viet 2015: Trận đại chiến “2 hổ tranh 1 rừng”

Sự xuất hiện của bộ môn Muay Thái tại giải Let’s Viet năm nay đã tạo nên sự bất ngờ và hứng khởi lớn đối với cộng đồng võ thuật nước nhà. Là một bộ môn từng bị gắn mác “bạo lực”, Muay Thái giờ đây đã trở nên hết sức quen thuộc, dần dần được võ thuật Việt Nam tiếp nhận và phát huy. Thế nhưng, những bất ngờ không dừng lại ở đó. Ngày 4/7 tới đây, khán giải Let’s Viet sẽ chứng kiến trận đấu Muay Thái đầu tiên, và điều đặc biệt nhất: đây là trận mãnh hổ tranh rừng của đôi võ sĩ…cùng đến từ một phòng tập.

Đấu trường thép 2015: Tất cả đã sẵn sàng
Đón chờ những trận đấu Muay Thái trên sàn đài Let’s Viet 2015

Logo
Trận đấu Muay Thái mở màn ngày 4/7 hứa hẹn sẽ đầy kịch tính và hấp dẫn

Khi “Chiến binh bí ẩn” lộ diện

Người đầu tiên cần được nhắc đến trong danh sách này là “Chiến binh bí ẩn” Nguyễn Thanh Trung – chàng trai sinh viên Công Nghệ Sinh Học đến từ vùng đất Bình Thuận hiện đang chinh chiến cho đội tuyển Muay Thái TP HCM dù chưa đầy 22 tuổi (sinh năm 1993). Với kinh nghiệm bổ sung từ các môn võ khác như Kickboxing (từng đạt HCĐ toàn quốc) và Boxing (hiện Thanh Trung cũng đang tập luyện tại CLB Boxing Phú Thọ), chàng võ sĩ trẻ này được đánh giá là một đối thủ vô cùng “khó chịu” và khó đoán.

thanhtrung
Thanh Trung là võ sĩ được đánh giá không “dễ nuốt” tại mùa giải thách đấu Muay Thái Let’s Viet năm nay

Muay Thái sở hữu lối chơi càn lướt lì lợm, nhưng cũng đòi hỏi sự tỉnh táo; còn Boxing lại là đỉnh cao của sự tinh tế, chiến thuật. Rất khó có thể nói chắc Nguyễn Thanh Trung sẽ chiến đấu như thế nào trên sàn Let’s Việt chiều ngày 4/7 sắp tới đây. Thế nhưng, một điều ta có thể khẳng định: Thanh Trung không phải là cái tên “dễ nuốt”, bất kể là trước đối thủ nào trong khuôn khổ giải Let’s Viet.

Chính anh cũng thừa nhận dù chỉ có vài tháng chuẩn bị cho Let’s Viet nhưng anh tự tin rằng mình có thể tổng hợp được những gì mình được học từ cả 3 môn võ tại đấu trường Muay Thái lần này. Tuy khiêm tốn không nói trước về vị trí cuối cùng trong mùa giải, nhưng Nguyễn Thanh Trung đã sẵn sàng hướng tới con đường tìm kiếm một chiến thắng thật sự thuyết phục.

Phát Đạt – “Lá phổi thép” dũng mãnh

Người bạn tập cùng CLB lần này lại trớ trêu phải thượng đài cùng Nguyễn Thanh Trung trong thế “một rừng hai hổ”. Sinh năm 1995 (nhỏ hơn Thanh Trung 2 tuổi) nhưng Lê Hồ Phát Đạt đã sở hữu kinh nghiệm với 6 trận thi đấu. Tập võ từ năm 14 tuổi với khởi điểm là bộ môn Vovinam (hiện nay Phát Đạt vẫn tập luyện tại clb Vovinam ĐH TDTT), Phát Đạt kế thừa sự dẻo dai, nhanh lẹ từ Việt Võ Đạo. Tuy ban đầu khá bỡ ngỡ với lối chơi càn phá mạnh bạo của Muay Thai, thế nhưng Phát Đạt vẫn tin chắc những gì được học ở Vovinam vẫn là phép cộng hoàn hảo cho lối chơi lợi dụng ưu thể thể lực của mình. Và anh đã đúng.

phatdat
Từng học Vovinam, và giờ Muay Thái – Phát Đạt cũng được xem là một đối thủ  đáng gờm cho mỗi lần thượng đài.

Chia sẻ với phóng viên báo Võ Thuật, khi được hỏi về thần tượng của mình, Phát Đạt đã không đề cập đến những huyền thoại của thế giới mà lại nhắc đến người thầy Phan Ngọc Thanh Hưng, “người thầy đã chỉ dạy từng bước đi, từng cú đá, từng kinh nghiệm cho mình trong bộ môn này”.

Nếu như trận đấu có đến 2 ngôi vị chiến thắng, hai người bạn này chắc chắn sẽ cùng nhau chia sẻ vinh quang đó. Thế nhưng, niềm kiêu hãnh chỉ có một. Thanh Trung nhiều khả năng sẽ chơi khéo léo và khôn ngoan phản đòn, còn Phát Đạt thì cũng là “lá phổi thép” đủ sức “tới bến” với Thanh Trung bất kể người anh đến từ mảnh đất Bình Thuận áp dụng chiến thuật nào. Đây thực sự là trận thách đấu “một rừng hai hổ” khó lòng nói trước được kết quả.

Untitled

Trailer giải thách đấu Muay Thái tranh đai Let’s Việt năm 2015:

(Giải đấu được tài trợ bởi nhãn hàng Number 1)

Hồ Võ