Á quân SEA Games và giấc mộng báo thù

Đã có cuộc chạm trán cách đây một năm, nhưng hai nữ võ sĩ của Đấu trường thép Let’s Việt năm nay vẫn hào hứng như rằng đây là lần đầu tiên cả hai đối mặt.

Thanh Tùng – Anh Chiến: “Lửa” lại bùng trên sàn Muay Thái
Boxing Let’s Viet 2015: Thượng đài trận đầu, gặp ngay tuyển thủ

1
Đã từng chạm trán vào năm ngoái nhưng… vẫn hào hứng như đây là lần đầu cả hai đối mặt.

Chiến đấu bằng cái “đầu lạnh”

6 năm về trước, cô bé Ngọc Anh vừa cao vừa gầy lại thường xuyên phải đi khám bệnh khiến bố mẹ lo lắng. Bố cô dắt cô đến với lớp võ Boxing để mong sự rèn luyện của võ thuật sẽ giúp con gái khỏe mạnh, cứng cáp hơn. Có chút bỡ ngỡ nhưng không hề nhút nhát khi cô nhìn thấy môn võ mình yêu thích trước giờ “chỉ được xem qua tivi” nay hiển hiện trước mặt.

2
Sở hữu chiều cao 1m65 và ra đòn bằng “cái đầu lạnh”, liệu Ngọc Anh có một lần nữa hạ gục đối thủ của mình như cô đã thực hiện vào năm ngoái?

Cô gái sinh năm 1994 nhanh chóng làm quen với các cú đấm, đá để rồi đến một ngày, sự đam mê quên thời gian nghỉ ngơi của cô lại khiến chính gia đình phải “cân nhắc” và hết sức khuyên ngăn cô dừng lại. “Hàng xóm hay to nhỏ “con gái gì mà học võ với vẽ, cứng nhắc không!” khiến bố mẹ tôi lung lay và họ khuyên tôi đừng theo võ nữa”, Ngọc Anh chia sẻ.

Đi ngược lại với những lời dị nghị của xóm giềng, cô ngày càng khẳng định mình trên những võ đài lớn nhỏ trong nước với các tấm huy chương (HCĐ giải Trẻ 2010, HCB giải Trẻ 2011, HCĐ giải Cup 2012, 2013) và mới đây nhất, tấm HCV giải Cup 2014 đã một lần nữa giúp cô thẳng tiến đến con đường thỏa chí đam mê của mình. Nữ võ sĩ 21 tuổi chia sẻ: “Tôi vẫn chưa tìm ra cho mình một món đòn sở trường nào nhưng cũng có thể vì vậy mà các đòn thế của tôi lại sử dụng được cho nhiều đối thủ khác nhau vì tôi không có đòn ruột nào để người khác tìm cách khắc chế”. Điều này hoàn toàn có thể minh chứng cho việc cô sử dụng “cái đầu” để đối phó với từng loại đối thủ khác nhau. Liệu với chiến lược này, Ngọc Anh có lặp lại chiến thắng trước đối thủ đã gặp năm ngoái – Trịnh Thị Diễm Kiều.

Giấc mộng báo thù

Không sở hữu lợi thế chiều cao như đối thủ của mình (Ngọc Anh cao 1m65 trong khi Diễm Kiều dừng lại ở 1m58), Trịnh Thị Diễm Kiều lại biết cách phát huy đòn đấm thẳng… của cả hai tay. Cô cho rằng: “Khi tay này đánh lừa đối thủ thì tay kia có nhiệm vụ “tẩn” cho cô ta một trận”. Rất cá tính, như chính con người thực của cô ngoài đời.

Bên khán đài xanh, Diễm Kiều tự tin với danh hiệu Á quân SEA Games 28 cùng khá nhiều HCV giành được trong các giải lớn nhỏ trong nước.
Bên khán đài xanh, Diễm Kiều tự tin với danh hiệu Á quân SEA Games 28 cùng khá nhiều HCV giành được trong các giải lớn nhỏ trong nước.

Sinh năm 1991 tại Quãng Ngãi trong gia đình có 5 anh chị em, Diễm Kiều đến với Boxing khá muộn khi cô đã 18 tuổi. Gắn bó với môn võ có tính đối kháng cao này 6 năm, nữ võ sĩ thi đấu ở hạng cân sở trường là 45kg và 48kg, cô đã sưu tầm cho mình rất nhiều thành tích ấn tượng, trong đó đáng chú ý là HCB SEA Games 26, HCV tại Đại hội TDTT Toàn quốc năm 2014 và mới đây nhất là HCV giải Cup quốc gia 2015. Mặc dù dành được nhiều thành tích từ môn Boxing nhưng ít ai biết được rằng môn võ mà Diễm Kiều tập luyện đầu tiên là Taekwondo.

Mặc dù có kinh nghiệm chiến đấu trên sàn đài Quốc tế có phần hơn Ngọc Anh, song tại mùa giải Let’s Viet 2014, cô lại để cho đối thủ từ Hà thành hạ đậm với tỉ số 0-3. Lần gặp lại này, Diễm Kiều vẫn rất cá tính, mạnh mẽ, tự tin, nhưng liệu những cú đấm thẳng của cô có lật lại được tình thế để “báo thù” giấc mộng dở dang. Hãy chờ xem…

https://www.youtube.com/watch?v=t3BliXYzRT8&feature=youtu.be

diem kieu

Number1

Nhật Vũ