(VoThuat.vn) – Michael Bisping khẳng định ‘Conor McGregor của ngày hôm qua’ sẽ không bao giờ trở lại.

Trả lời phỏng vấn trên talkSPORT, Michael Bisping nhận định Conor McGregor của hiện tại quá khác biệt so với hình ảnh của nam võ sĩ năm 2015/16. Thời điểm này, “Gã điên” là một con “quái vật” đúng nghĩa, từ tính cách đến màn thể hiện trong lồng Octagon.

Bisping nhận định McGregor đã không còn là McGregor của ngày hôm qua.

Theo Bisping, khối tài sản kếch sù hiện tại là nguyên nhân khiến McGregor không còn hết mình trên võ đài. “McGregor của ngày xưa cũng giống như tôi của ngày xưa. Nó không còn tồn tại nữa. Tôi lúc này là một người tử tế, một gã yếu đuối, song tôi đã từng là một cơn ác mộng. Nó cũng tương tự với McGregor. Cậu ấy đã đủ đầy, mua du thuyền 100 triệu USD, những chiếc đồng hồ đắt đỏ, chạy Rolls Royces.

Holyfield từng nói ‘thật khó để chạy bộ vào lúc 6 giờ sáng khi bạn đang ngủ trên nhung lụa’. Những võ sĩ, chúng tôi khát khao và muốn xoay chuyển vận mệnh. Chúng tôi thích chiến đấu và đó là hy vọng duy nhất. Ước mơ là kiếm một số tiền và thay đổi cuộc sống. Cậu ấy đã thực hiện rất thành công và sẽ không bao giờ trở lại thời nghèo túng,” cựu vương UFC chia sẻ.

Liệu Gã điên có thể lấy lại hình ảnh huy hoàng ở màn tái đấu Poirier sắp tới?

Dù McGregor hiện tại đã “hiền” hơn xưa, song Bisping tin rằng McGregor vẫn còn đó những tố chất để cạnh tranh trong top đầu của UFC. Cựu võ sĩ người Anh cũng trông chờ màn thể hiện của “Gã điên” cho màn tái đấu Dustin Poirier tại UFC 264 sắp tới.

VoThuat.vn


Tin liên quan:

  • Ferguson mỉa mai chiến tích của Khabib, Bisping lên tiếng bênh vực
  • Michael Bisping: “McGregor chỉ xứng đánh với Nick Diaz”
  • Michael Bisping suýt bị cướp và giết ở Nam Phi