(VoThuat.vn) – Nhân gian ta có câu “gừng càng già càng cay”. Câu nói này quả thật không sai khi mới đây, một cụ ông U70 đã thượng đài trở lại sau 36 năm và vẫn đủ sức hạ KO đối thủ kém mình đến 27 tuổi.

Albert Hughes ở độ tuổi 70 lẽ ra đã có thể an hưởng tuổi già một cách bình yên bên gia đình, con cháu nhưng ông lại đưa ra một quyết định khiến ai cũng sững sốt. Đó là trở lại võ đài Boxing sau 36 năm treo găng để so tài với võ sĩ năm nay 43 tuổi là Tramane Towns. Ông cũng chính thức trở thành người nhiều tuổi nhất trong lịch sử thượng đài boxing, phá sâu thành tích lên sàn năm 60 tuổi của “đàn em” Stephen “Steve” Ward lập năm 2017.

Kết quả hình ảnh cho Albert Hughes BOXING

Càng sốc hơn khi ông già 70 tuổi là người thi đấu lấn lướt suốt thời gian thi đấu. Thậm chí, ông Hughes còn hạ KO đối thủ ngay ở hiệp hai. Tuy nhiên, kết quả trên có được là do Town đã chủ động nhường sân cho ông Hughes thể hiện. Có lẽ hành động này xuất phát từ sự kính phục tinh thần mạnh mẽ của ông lão U70.

Còn về phía ông Hughes, ở độ tuổi đó, ông vẫn thể hiện được sức mạnh, thể lực sung mãn là điều rất đáng nể. “Bác sĩ thể lực nói rằng ông ta chưa từng thấy ai ở tầm tuổi này có được thể lực tốt như tôi”, ông tự hào chia sẻ.

Kết quả hình ảnh cho Albert Hughes BOXING

Ông Albert Hughes bắt đầu thượng đài chuyên nghiệp từ năm 1975, thời điểm một số huyền thoại của làng quyền Anh như Wladimir Klitschko hay Floyd Mayweather vẫn còn chưa ra đời. Trong sự nghiệp của mình, Hughes thượng đài 18 lần và có 11 chiến thắng. Lần gần nhất ông thi đấu đã cách đây 36 năm.

Sau trận đấu, tổ chức kỷ lục Guinness thế giới đã trao tặng kỉ lục người lớn tuổi nhất từng thi đấu Boxing cho ông.

Hoài Phương


Tin liên quan