Mike Tyson vs. Roy Jones Jr: Khoảnh khắc của những huyền thoại

(VoThuat.vn) – Sau 15 năm vắng bóng, Mike Tyson sẽ đánh dấu sự trở lại bằng màn so găng với Roy Jones Jr. Cuộc đối đầu giữa 2 huyền thoại quyền Anh là tâm điểm của sự kiện “Frontline Battle Championship”.  

Tuy kết quả bất phân thắng bại, nhưng đây được xem là kết quả đẹp và vui vẻ cho cả hai bên khi trận đấu không có knockout, trải qua đủ 8 hiệp 2 phút với những tình huống tấn công ăn miếng trả miếng mãn nhãn. Cùng VoThuat.vn nhìn lại những khoảnh khắc của hai huyền thoại quyền Anh trong sự kiện đặc biệt này. 

Nam ca sĩ nổi tiếng Rapper Snoop Dogg góp mặt trong sự kiện với tư cách khách mời bình luận. Trước đó, ngôi sao ca nhạc 49 tuổi thể hiện một ca khúc để hâm nóng cuộc so tài giữa Mike Tyson và Roy Jones Jr. trước trận đấu quyền anh hạng nặng tranh đai WBC Frontline Belt giữa Mike Tyson và Roy Jones, Jr ở Los Angeles.
Diễn viên Mario Lopez phát biểu trên sân khấu trước trận đấu quyền anh hạng nặng tranh đai WBC Frontline Belt giữa Mike Tyson và Roy Jones, Jr.
Ca sĩ SAINt JHN biểu diễn trước trận đấu.
Toàn cảnh khu vực diễn ra trận đấu và giây phút tên của huyền thoại Mike Tyson hiện lên khi ông chuẩn bị xuất hiện bước vào võ đài
Khoảnh khắc huyền thoại Roy Jones, Jr., nhà vô địch của 4 hạng cân Boxing từ hạng junior middleweight cho đến thời kỳ đỉnh cao ở hạng bán nặng, bước vào võ đài để đấu với Mike Tyson
Còn đây là giây phút huyền thoại quyền anh Mike Tyson có màn tái xuất võ đài sau 15 năm
Mike Tyson (quần đen) đấu với Roy Jones, Jr. (quần trắng). Trận đấu giữa hai huyền thoại kéo dài 8 hiệp và kết thúc với tỉ số hoà tính điểm 76-76.

Liên tục là những pha ăn miếng trả miếng đến từ cả hai huyền thoại.

Dường như tuổi tác chỉ là những con số vô nghĩa bởi màn trình diễn hết sức hấp dẫn đến từ cả hai gốc đài. Dù rời xa võ đài kể từ sau trận thua Kevin McBride hồi năm 2005, nhưng Mike Tyson vẫn cho thấy những kỹ năng di chuyển và tấn công đã làm nên thương hiệu của mình.
“Tay đấm thép” đã giảm cân rất nhiều và thể hiện một phong độ tốt ngoài dự đoán trong 8 hiệp đấu với Roy Jones Jr. Tyson tung ra khá nhiều cú móc trái đẳng cấp, tuy nhiên thay vì nhắm vào phần đầu và hàm, lần này “Tay đấm thép” hầu hết nhắm vào phần thân. Bên kia sàn đấu, Roy Jones có không ít pha clinch, một số đòn đấm combo, tuy nhiên cú đấm đáng kể nhất từ Jones có lẽ là cú đấm trái sát giờ kết thúc hiệp 6.
Trước những đòn tấn công liên tiếp từ “Mike thép”, Roy Jones Jr chủ động phòng ngự, di chuyển linh hoạt để né tránh các pha ra đòn.
Theo giới chuyên môn và nhiều khán giả theo dõi trận đấu, Mike Tyson mới thực sự là người thắng cuộc nếu nhìn vào những con số của trận đấu. Cụ thể, huyền thoại với biệt danh tay đấm “thép” tung ra tới 67 đòn trúng đích, trong khi đó Roy Jones Jr khiêm tốn hơn với chỉ 37 lần đánh trúng đối thủ.
Cả hai cùng trao nhau những cái bắt tay và sự tôn trọng dành cho đối thủ của mình. Mike “thép” và Roy Jones Jr. đã cống hiến cho người hâm mộ thể thao nói chung và quyền anh thế giới nói riêng một trận đấu hấp dẫn.

Tuy nhiên, như thông báo từ trước, trận đấu chỉ mang tính biểu diễn và không có thắng, thua. Sau trận, hai võ sĩ đều nhận phần thưởng là chiếc đai WBC Frontline Battle được trao bởi Hội đồng Quyền Anh Thế giới (WBC).
Phát biểu sau trận, huyền thoại 54 tuổi khá vui vẻ về kết quả trận đấu: “Tôi ổn với kết quả này, vì tôi đã khiến người hâm mộ có được những phút giây thư giãn, và họ vui vẻ với điều đó”.
Sau khi cả hai huyền thoại trả lời phỏng vấn là giây phút cùng nhau tận hưởng chiếc đai WBC Frontline Battle được trao bởi Hội đồng Quyền Anh Thế giới (WBC).
Có thể nói đây là một trong những sự kiện thi đấu rất ý nghĩa trong mùa dịch Covid đang hoành hành trên khắp Thế giới.
Trận đấu cũng đã mở ra nhiều hứa hẹn trong tương lai, sự tái xuất của những thế hệ võ sĩ và các huyền thoại quyền anh Thế giới.
Với kết quả này, cả hai tay đấm huyền thoại đều tỏ ra rất vui vẻ. Huyền thoại Roy Jones Jr. cho biết ông đã không muốn một kết quả hòa, tuy nhiên ông vẫn cảm thấy thoải mái với những gì mình đã thể hiện trên sàn đấu.
Về phía Mike Tyson, ông đồng ý rằng mình có thể tái đấu được với Jones, thậm chí bản thân huyền thoại 54 tuổi còn trông đợi có nhiều trận đấu mang tính biểu diễn như thế này hơn nữa trong tương lai.
“Tôi rất vui vì mình không bị hạ knock-out hay bất cứ tai nạn gì tệ hại. Tôi sẽ chiến tốt hơn trong trận đấu tiếp theo. Tôi lẽ ra có thể làm mọi thứ tốt hơn. Thể theo ý Chúa, tôi sẽ đấu tốt hơn trong trận đấu triển lãm tiếp theo. Tôi chỉ hạnh phúc khi đã đấu được toàn bộ 8 hiệp với Roy Jones Jr.. Đó là một trận đấu thực sự, tôi đã chứng minh được rằng tôi vẫn còn sức bền. Tôi không còn phải hạ knock-out tất cả mọi đối thủ nữa, dù tôi đã từng làm mọi cách để nhanh chóng cho họ đo sàn. Tôi đang tập luyện để đấu những trận đấu 8 hiệp nữa. Tôi không còn phải giành chiến thắng – mục tiêu của tôi là đấu đủ tám hiệp và giải trí cho đám đông.” “Mọi thứ đều có thể, không có gì giới hạn chúng ta cả. Tôi có khả năng giúp đỡ rất nhiều người trên khắp thế giới. Mục đích của chúng tôi cao cả hơn việc thượng đài và giành chức vô địch thông thường. Chúng tôi chiến đấu vì mục đích nhân đạo và chúng tôi đang giúp đỡ được nhiều người hơn.” Mike Tyson nói.

LÊ HIẾU