Cris Cyborg và Dana White chỉ có quan hệ làm ăn

Nhiều người nghĩ một trận đánh của Cris Cyborg ở UFC sẽ không bao giờ xảy ra, đặc biệt khi Dana White tỏ vẻ không ưa nữ striker đáng gờm này.

Cyborg đã không còn lý do để Rousey lẫn tránh
Nhắm thẳng Rousey, Cris Cyborg tuyên bố muốn tham dự UFC 198

Sắp tới Cyborg sẽ có một trận đánh tại UFC 198 tại quê nhà Curitiba, Brazil. Tuy nhiên, cô chưa hẳn đã hòa hoãn với Dana, Cyborg cho biết tất cả chỉ là làm ăn, không hơn không kém.Cris-Cyborg-11 (1)

Vị chủ tịch UFC thường xuyên kiếm chuyện để “đâm chọt” nữ vương Featherweight, Dana bảo Cris Cyborg giống đàn ông, là “Wanderlie Silva với cái váy”…

Còn theo Cyborg “Tôi với Dana White chỉ là làm ăn thôi. Tôi vào lồng bát giác làm việc của tôi, còn ông ta viết phiếu lương cho tôi. Tôi chả bân tâm sau đó là gì.”

Theo Cyborg, cô đã được thế giới biết đến không cần nhờ đến bộ máy PR của UFC, cô tự hào không cần đến UFC để trở thành “ngôi sao nữ chủ chốt”.

Tôi trận trọng trận đấu sắp tới tại UFC. Tuy nhiên thế giới đã biết đến tôi trước đó rồi. Tôi đã tự nỗ lực, thi đấu và chứng minh bằng kết quả. Mọi người công nhận thành tích của tôi.”

Cyborg từ lâu đã được coi là mối hiểm họa lớn nhất của cựu vô địch bantamweight Ronda Rousey. Tuy nhiên trận đánh này chưa bao giờ có cơ hội diễn ra, và có khi không bao giờ, vì những chuyên gia dinh dưỡng của Cyborg xác nhận là cô không thể xuống hạng cân 135 pound. Có lẽ nếu Cyborg muốn tiếp tục đánh ở UFC, cô nên hi vọng công ty sẽ cho cô thêm những trận 140 pound khác. Từ trước tới nay, hạng cân này không tồn tại ở UFC.

Trận Cris Cyborg vs Jan Finney Lutasso:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”104248″]

 Danh Sơn