“Cuộc tình tay ba” giữa Aldo, Holloway và Pettis

Võ sĩ trẻ Max Holloway có 9 trận thắng liên tiếp ở UFC nhưng vẫn chưa có cơ hội tranh đai vô địch, gần đây anh đã thách thức võ sĩ người Brazil hiện đang là nhà vô địch tạm thời ở hạng lông Jose Aldo. Tuy nhiên, Aldo lại muốn so găng với cựu vô địch hạng nhẹ Anthony Pettis hơn.

McGregor: WWE là bọn chết nhát, trừ CM Punk

Sốc: Jose Aldo và Conor Mcgregor là “chiến hữu” ngoài sàn đấu

Trên trang Twitter, Holloway có đăng tải nội dung như sau: “Đừng để tôi coi thường ông @Josealdojunior, tôi chính là trận đấu hái ra tiền đây. Mặc dù tôi biết ông chẳng có gan đấu với tôi đâu”.

Max Holloway xứng đáng với suất tranh đai?
Max Holloway xứng đáng với suất tranh đai?

Kể từ khi thua Conor Mcgregor vào năm 2013, Hollaway không thua một trận nào sau đó, anh còn đánh bại nhưng đối thủ đáng gờm như Jeremy Stephens, Ricardo Lamas và Cub Swanson. Võ sĩ này xứng đáng nhận một suất tranh đai vô địch UFC, tuy nhiên tình trạng hiện nay là hạng lông có 2 nhà vô địch là Mcgregor và Aldo.

Tiền bạc trở nên quan trọng hơn đối với Aldo
Tiền bạc trở nên quan trọng hơn đối với Aldo

Về phía Aldo, võ sĩ người Brazil này không quan tâm tới Holloway và muốn có trận thách đấu với cựu vô địch hạng nhẹ Pettis vì nghĩ rằng trận đấu này “đắt giá” hơn. Aldo nói: “Tôi muốn đấu với Pettis hơn là với Holloway, trận đấu này sẽ thu được nhiều tiền hơn. BÂy giờ tôi đã học được vài điều, thứ hạng trong thi đấu không quan trọng bằng việc quảng bá và thu lợi nhuận. Giờ đây tôi nên nghĩ theo lối của một nhà kinh doanh hơn”.

Liệu Pettis có được tranh đai "tạm thời"?
Liệu Pettis có được tranh đai “tạm thời”?

Trận đấu với Aldo và Pettis có vẻ khá hấp dẫn, tuy nhiên từ trước đến nay UFC chưa có một trận đấu tranh đai vô địch “tạm thời” nào cả. Nhà vô địch chính thức Mcgregor lại chưa muốn quay lại hạng lông để thống nhất đai, đây thực sự là một bài toán khó cho UFC.

Quang Lữ