Daniel Cormier ước rằng anh ấy treo găng tay sớm hơn một chút.

Là một trong những võ sĩ giàu thành tích nhất trong lịch sử UFC, Cormier là một trong ba võ sĩ duy nhất từng giành và bảo vệ danh hiệu ở nhiều hạng cân. Anh ấy nghỉ hưu vào năm 2020, sau trận đấu bộ ba của anh ấy với Stipe Miocic, nhưng nhìn lại nó, Cormier ước rằng bộ ba không bao giờ diễn ra.

“Tôi không thể tập luyện để chiến đấu theo cách tôi muốn,” Cormier nói với Ariel Helwani trên The MMA Hour . “Tôi đấu với Stipe Miocic sau cuộc phẫu thuật lưng của tôi, hai lần đó, đó không phải là trận chiến giống nhau. Tôi không thể vật lộn! Tôi nên dừng lại vào năm 18. Tôi nên dừng lại vào năm 18. Tôi lẽ ra đã giải nghệ sau Derrick Lewis . Đặc biệt là khi tôi phẫu thuật lưng. Tôi đã bị giới hạn nghiêm ngặt đến nỗi nó thật điên rồ. Các bài tập đấu vật của tôi, tôi đã đi từ đấu vật 30, 40 phút vòng và các trận đấu để thực hiện dây thừng và nhảy dây và thực hiện các động tác đấu vật mà không có sự tiếp xúc vật lý của đấu vật. Nó bị điên. Tôi không thể vật lộn như tôi muốn …

Daniel Cormier có lẽ đã nền giã từ sự nghiệp sau trận đấu với Derrick Lewis

“Tôi đã phẫu thuật vào tháng 12 sau Derrick Lewis. Tôi đã nổ tung lưng vào buổi sáng của cuộc chiến. Đáng lẽ tôi chỉ nên nói, ‘Tôi cảm ơn Chúa, và tôi đã ra ngoài.’ Tôi có thêm số tiền này, tôi vẫn là nhà vô địch – tôi không nghĩ rằng họ thậm chí sẽ tước đai hạng nặng nhẹ của tôi, bởi vì Jones và Alexander đã đấu vào cuối năm. Tôi đã có thể được thực hiện, nhưng tôi đã không. ”

Trong nhiều năm, Cormier đã khó khăn cho việc giải nghệ vào sinh nhật lần thứ 40 của mình , tuy nhiên, khi ngày đó gần đến năm 2019, anh ấy cuối cùng đã chọn đi tiếp, tái đấu với Miocic tại UFC 241 , nơi anh ấy thua TKO ở hiệp thứ tư. Điều đó dẫn đến trận đấu ba phần của họ, nơi Miocic giành được quyết định nhất trí trong một trận đấu cạnh tranh, với một số tranh cãi nhỏ do Miocic chọc mắt. Cormier không đặt nặng vấn đề đó, nhưng anh ấy khẳng định rằng trận tái đấu và bộ ba của anh ấy với Miocic cho thấy rằng cơ thể anh ấy không thể cạnh tranh được nữa.

Trận đấu với Derrick Lewis có lẽ sẽ là cái kết đẹp hơn cho Daniel Cormier

Thành thật mà nói, tôi không biết liệu mình có suýt thắng hay không,” Cormier nói. “Tôi đã giành chiến thắng ở vòng đầu tiên, sau đó đến vòng thứ hai tôi đã thắng nhưng sau đó anh ấy đã đánh rơi tôi. Sau đó hiệp 3 anh ấy bỏ em và em phải nghỉ 1 hiệp để hồi phục. Vòng ba tôi bị chọc. Vòng thứ tư, tôi thắng vòng, và sau đó vòng thứ năm anh ấy cứ bám lấy tôi. Anh ấy đã thắng cuộc chiến, và tôi không phải là một trong những kẻ sẽ ngồi đây và nói dối. Dude đã thắng cuộc chiến. Nhưng, anh bạn sẽ không có – Tôi không nghĩ rằng anh ấy đã từng đánh tôi khi tôi còn nhỏ và tôi đã làm mọi thứ. Tôi chỉ là một võ sĩ giỏi hơn. ”

Kết thúc sự nghiệp của mình với hai trận thua không phải là kết quả đáng tiếc duy nhất của việc tiếp tục chiến đấu. Trận đấu ba phần với Miocic diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2020, trong thời gian cao điểm của đại dịch COVID-19 và các giao thức an toàn của UFC, có nghĩa là thay vì kết thúc sự nghiệp của anh ấy trước một đám đông bán hết vé tại Madison Square Garden. vô địch, thay vào đó, cuộc chiến cuối cùng của Cormier diễn ra tại một đấu trường Apex gần như trống rỗng, chỉ có vợ và huấn luyện viên lâu năm của anh ta ở đó.

“Đó là điên. Nó ở ngay giữa đại dịch, không có ai ở đó, ”Cormier nói. “Và đó là vấn đề, không ai có thể ở đó. Gia đình tôi, không ai ở đó. Không ai phải đi. Họ để [trợ lý của tôi] Cassandra và [huấn luyện viên của tôi] Rudy vào … Chỉ có họ ngồi ở giữa Apex và không ai khác, và đó là họ đang làm một việc cho tôi vì những gì tôi đã làm cho công ty . ”

Mặc dù sự nghiệp của anh ấy có thể không kết thúc đúng như anh ấy muốn, nhưng Cormier vẫn có một trong những sự nghiệp ấn tượng nhất trong lịch sử MMA, và được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng UFC vào tháng 6, cùng với đồng đội và người bạn Khabib Nurmagomedov .

Ảnh: T.H

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link