Holloway: “Mcgregor phải cầu xin tôi để được cùng thi đấu”

Sau UFC 212, Max Holloway nghiễm nhiên trở thành nhà vô địch chính thức của UFC ở hạng lông sau khi hạ gục Jose Aldo. Đên lúc này đây, Holloway tin chắc mình đã ngang tầm với Conor Mcgregor.

Jose Aldo và Max Holloway sẽ đối đầu nhau vào tháng 6
Anthony Pettis đấu Max Holloway tại UFC 206

Tại sự kiện UFC 212, NHM đã chứng kiến tận mất sự chấm dứt của một triều đại, triều đại mang tên Jose Aldo. Cụ thể tượng đài của hạng lông này đã có một thất bại đầy đáng tiếc trước Max Holloway bằng TKO, và qua đó cũng đã chính thức mất luôn chiếc đai vô địch của mình.

Nhà vô địch mới của hạng lông UFC

Sau chiến thắng này nhiều người kỳ vọng sẽ có trận đấu kinh điển giữa Holloway và Mcgregor. Tuy nhiên Mcgregor đang đeo đuổi trận Boxing với Floyd Mayweather và Holloway cũng chẳng có hứng thú thi đấu với Mcgregor. Theo phát biểu trên MMAFighting, Holloway nói: “Ông ta (Mcgregor) đã là nhà vô địch của năm 2015. Mcgregor có thể đi khắp mọi nơi với chiếc đai vô địch và ăn mừng. Tuy nhiên ông ta không thể lấy chiếc đai vô địch ở đây, bây giờ là năm 2017 rồi và tôi là nhà vô địch vào thời điểm này. Mcgregor luôn tìm những thứ to lớn, đấy cũng là điều tốt thôi. Tôi thì không phải dạng người theo đuổi ai đó, tôi cũng chẳng thèm trả lời những ai nói xấu đến tôi. Mcgregor có quyền lựa chọn trận đấu. Tại sao tôi phải đến khóc lóc và van xin để được so găng với Mcgregor chứ. Biến khỏi đây ngay đây đi. Mcgregor phải van xin để được đấu với tôi”.

Trận tái đấu giữa Mcgregor và Holloway có diễn ra?

Trong sự nghiệp của mình, Aldo chỉ mới thua có 2 trận. Trước Holloway đó chính là Conor McGregor, con gà cưng của UFC trong những năm gần đây.

Nguyễn Thái