Mayweather: “Đừng tiếc tiền xem tôi so găng với Pacquiao”

“Độc cô cầu bại” nhấn mạnh tầm vóc vĩ đại của trận quyền anh kinh điển giữa anh với đối thủ người Philippines ngày 2-5 tới.

Trong lần cuối cùng xuất hiện trước công chúng tính đến thời điểm thượng đài vào ngày 2/5, Mayweather hôm qua khuyến cáo các CĐV nên suy nghĩ kỹ trước khi bỏ ra 99,95 đôla (hơn hai triệu đồng) để xem trận đấu so găng này trên truyền hình.

Dù vậy, tay đấm người Mỹ cho rằng đây là “trận đấu có một không hai trong lịch sử” và “không nên bỏ lỡ”. “Khi tôi chụp ảnh trước trận đánh, với tôi, nó đã có vẻ là một trận so găng hào hứng”, Mayweather nói.

33756

Võ sĩ người Mỹ có thể kiếm tới 180 triệu đôla vào ngày 2-5 tới. Dù vậy, Mayweather không nghĩ rằng giá trị của trận đấu bị thổi phồng bởi vì đây là cuộc đối đầu mà các CĐV đã phải đợi năm năm để được chứng kiến.

“Tôi không thể nói đó là sự hư cấu, vì đây là đời thực. Bạn có thể thấy trận đánh trị giá bằng hai tòa lâu đài“, tay đấm 37 tuổi nói.

“Tôi biết ơn và đánh giá cao những người trả tiền để xem trận đánh dù họ có hài lòng với nó hay không. Khi mọi thứ xong xuôi, họ sẽ không gọi tôi là một chuyên gia phòng ngự. Họ sẽ nói, Mayweather là người thắng cuộc”, Mayweather khẳng định không ai ép buộc người hâm mộ phải trả tiền để xem trận đấu và anh sẽ không thay đổi phong cách thi đấu để làm hài lòng khán giả.

Mayweather có vẻ như đang tập luyện rất chăm chỉ. Anh đến buổi họp báo trễ hơn 90 phút vì bận rộn. Tuy nhiên, võ sĩ toàn thắng 47 trận đấu trong sự nghiệp cho rằng anh sẽ đối xử với Pacquiao như bao đối thủ khác và sẽ chẳng có “cơn bão” nào xảy ra.

 Theo VnExpress.net