Ray Borg lên tiếng đáp trả lại các “anh hùng bàn phím”

Thay vì dự định thi đấu trong lồng bát giác vào Chủ nhật hôm nay theo giờ Việt Nam. Ray Borg lại phải chiến đấu với những anh hùng bàn phím trên mạng.

Trận đấu hạng flyweight tại UFC 223 vừa qua của 2 võ sĩ Ray Borg và Brandon Moreno buộc phải tạm hoãn vì vụ việc xảy ra hôm thứ 5, khi Conor McGregor cùng 30 tên côn đồ xông vào hậu trường Barclays Center tại Brooklyn, New York và tấn công xe buýt của các võ sĩ tại sự kiện này.

Những mảnh thủy tinh vỡ vụn từ cửa sổ đã khiến cho Michael Chiesa bị cắt một vết trên mặt và văng vào mắt của Ray Borg, kết quả là cả 2 phải rút khỏi sự kiện UFC 223 vừa qua. Rất nhiều người đã đặt câu hỏi về sự nghiêm trọng của vụ việc, vì vậy Ray Borg đã đăng lên Instagram một tấm hình về chấn thương mắt của mình, đăng lên twitter một bảng báo cáo y tế và cũng không quên để lại lời nhắn cho những người còn hoài nghi về vụ việc:

“Gửi những anh hùng bàn phím nghĩ rằng tôi trốn tránh” Borg viết. “Tôi có mấy miệng ăn phải nuôi và một đứa trẻ ở nhà. Tôi thậm chí đã đồng ý dời ngày đấu lại với anh ta – Brandon Moreno- vì anh ta gặp phải chấn thương, điều đó đã làm gia đình tôi gặp nhiều khó khăn hơn” (đáng lẽ cả 2 sẽ đối đầu nhau vào ngày 18 tháng 2).

“Tôi không biết tại sao các người lại nghĩ tôi có thể biết trước tương lai và lên kế hoạch để ‘làm tiền’ Conor. Tôi đến với môn thể thao này và kiếm tiền từ những chiến thắng của mình, khi được các bác sĩ xác nhận không thể tham gia trận đấu, bạn biết gì không ? Gia đình tôi đã mất đi miếng ăn, điều đó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiềm soát của tôi”

Borg còn nói thêm, việc hoãn lại trận đấu không liên quan gì đến việc cắt cân của anh như trong những trận đấu trước, và rằng mọi người không nên đánh giá chỉ qua một số cảnh quay nhỏ trong video.

“Tất nhiên, đối với những người nói tôi vẫn ổn trong Embedded video, các bạn chỉ thấy tôi có 4 giây” Borg viết.

https://youtu.be/ubrsZvcReAw

Minh Triết