‘Sát thủ bẩm sinh’ Condit có thể bỏ nghiệp võ sang làm cà phê

‘Sát thủ bẩm sinh’ Carlos Condit đang bận bịu trong công việc quản lý quán cà phê vừa thi đấu. Anh sắp có trận đấu tại sự kiện UFC 219, tuy nhiên đây có thể là trận đấu cuối cùng của anh.

Trong một lần trao đổi với MMAfighting, Condit đã nói về việc giải nghệ và tập trung vào công việc quản lý quán cà phê: “Tôi không biết nữa. Trận đấu lần này ở UFC 219 có thể là trận đấu duy nhất trong hợp đồng. Để xem sao, nếu tôi lên sàn đấu, chiến thắng và có thêm tiền thưởng để tiếp tục kinh doanh cà phê và coi nó như một nguồn thu nhập ổn định. Có thể như vậy hoặc có thể không”.

Condit nổi tiếng với lối đánh mạnh bạo và hiểm độc như một “sát thủ”

Nếu bạn có theo dõi tay đấm này thì chắc hẳn đã biết việc Condit đang bắt tay xây dựng thương hiệu cà phê riêng. Có vẻ “máu võ sĩ” vẫn còn chảy rất mạnh trong người tay đấm này, nó khiến Condit buộc phải trở lại sàn đấu. Từng được tranh đai trước huyền thoại GSP khi còn khá trẻ, Condit vẫn còn hy vọng để vươn tới danh hiệu vô địch ở UFC. Trận đấu sắp tới trước Magny sẽ là cơ hội cho Condit chứng tỏ mình vẫn là một võ sĩ đáng gờm ở UFC.

Demian Maia giành chiến thắng trước Carlos Condit bằng siết khóa

Sắp tới tay đấm này sẽ phải đối đầu với tay đấm võ sĩ Neil Magny tại UFC 219 vào cuối năm nay. Mặc dù rất yêu MMA nhưng Condit chưa hề có một kế hoạch giải nghệ nào, đơn giản vì thi đấu là cách duy nhất để anh kiếm tiền. Sau thất bại trước Demian Maia tại sự kiện UFC on Fox 21, Condit có ý định rời khỏi sàn đấu. Thậm chí ông còn thất vọng nói: “Trong nhiều năm, tôi đã chiến đấu vì niềm đam mê với võ thuật. Nhưng giờ đây, thì tôi cũng không dám chắc tôi còn thuộc về nơi này nữa hay không”.

Nguyễn Thái