T.J Dillashaw chỉ trích Johnson là ‘thằng hèn’

 T.J. Dillashaw có vẻ như đang rất tức giận, khi mà Demetrious Johnson đã lên tiếng từ chối thực hiện một trận đấu tranh đai với anh.

Demetrious Johnson được UFC trao hẳn 10 chiếc đai vô địch
Dana White hứa sẽ đưa thêm đai vô địch cho Demetrious Johnson

Demetrious Johnson hiện đang là độc cô cầu bại của hạng cân flyweight UFC, và đồng thời ‘Chuột quyền năng’ cũng đang cùng Anderson Silva sở hữu kỷ lục về số lần bảo vệ đai liên tiếp lâu nhất (10 lần) tại giải đấu này. Chỉ cần một chiến thắng nửa thôi, Johnson sẽ chính thức mở ra một trang sử mới của UFC. Hiện kế hoạch của UFC dành cho Johnson đó chính một trận bảo vệ đai trước Dillashaw.

Tuy nhiên theo những chia sẻ từ ông White, thì có lẽ kế hoạch này sẽ phải phá sản vì Johnson nhất quyết không chịu đấu với Dillashaw. Được biết lý do mà ‘Chuột quyền năng’ từ chối đó là vì anh chỉ muốn thi đấu với các đối thủ thường xuyên thi đấu ở hạng cân flyweight, chứ không muốn phải chạm trán với bất kỳ một đối thủ ‘nhảy cân’ nào khác. Tuy nhiên ở khía cạnh của người thách đấu, Dillashaw lại chẳng nghĩ vậy.

Cụ thể mới đây Dillashaw đã tuyên bố: “Nói rằng tôi chẳng xứng đáng thật sự là một điều hết sức nhảm nhí. Tôi không cho rằng hiện có bất cứ võ sĩ nào ở hạng cân của anh ta đủ sức thi đấu với anh ấy vào lúc này.” “Tôi thi khác, tôi đang rất khỏe mạnh và tôi đã bắt đầu quá trình ép cân vì nhận được những chỉ thị từ (chủ tịch) Dana. Thật xấu hổ khi anh ta tự gọi mình là kẻ vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhìn đi, kẻ vĩ đại nhất mọi thời đại lại đang từ chối thì đấu vì đang sợ.” 

Xuân Anh