“Tôi đã không tập luyện trong 3 năm kể từ cái chết của em ấy”

(Vothuat.vn) – Tượng đài của làng BJJ, Renzo Gracie đã có những chia sẻ về một ký ức buồn. 

Trong gia đình nhà Gracie, Renzo dành rất nhiều tình cảm và sự nể trọng cho người em, Ryan Gracie. Cụ thể, anh từng nói: “Em ấy (Ryan Gracie) là một con người tuyệt vời, rất tài năng và giỏi hơn tôi gấp 10 lần. Một trong những niềm vinh dự và may mắn của tôi chính là được tập luyện và truyền dạy những kiến thức về BJJ cho em ấy“.

Vì thế, khi Ryan đột ngột qua đời trong một vụ tấn công vào năm 2007 đã giáng một cú sốc lớn vào tinh thần của Renzo Gracie. Chia sẻ về quãng thời gian đó, anh đau đớn cho biết: “Tôi đã không tập luyện trong 3 năm kể từ cái chết của em ấy. Đó thật sự là một bi kịch lớn, em ấy và tôi đã có rất nhiều kỷ niệm và tôi thậm chí còn không giỏi bằng Ryan trong môn BJJ. 

Renzo Gracie từng suy sụp và không tập luyện trong 3 năm vì nỗi đau sau cái chết của em trai.

Lúc ấy, tôi rất suy sụp và luôn tự chất vấn rằng giá như mình có thể làm điều gì đó để giúp em ấy trở lại“.

Phi Yến


Tin liên quan: