“Tôi học BJJ từ lúc mới biết nói, biết đi”

(Vothuat.vn) – Những chia sẻ thú vị của huyền thoại làng BJJ. 

Nhắc đến Renzo Gracie, người hâm mộ sẽ ngay lập tức hình dung đến một chiến binh “lão làng” và là cao thủ ở cả hai nội dung thi đấu, BJJ lẫn MMA. Còn nhớ, vào tháng 7 năm 2018, tại sự kiện “Reign of Kings” của ONE Championship ở Manila, Renzo Gracie, 51 tuổi, đã trở lại vòng bát giác. Đối thủ của anh cũng là một cựu chiến binh, Yuki “Sora” Kondo, võ sĩ đã 43 tuổi và cả hai đã có một màn biểu diễn tuyệt vời và người chiến thắng là Renzo Gracie.

Chia sẻ về quá trình bắt đầu sự nghiệp võ thuật, huyền thoại của làng Nhu thuật Brazil bày tỏ: “Tôi học BJJ từ lúc mới biết nói, biết đi vì cha tôi là một võ sĩ và ông thường rất hay chơi đùa với tôi theo phong cách di chuyển của Nhu thuật. 

Renzo Gracie lúc còn trẻ.

Đến bây giờ nhìn lại, trong mắt tôi, cha, ông nội và anh vẫn là những người hùng khi chứng kiến họ tập luyện BJJ“.

Phi Yến


Tin liên quan: