Trận tái đấu lớn nhất lịch sử MMA: Mirko Filipovic vs Fedor Emelianenko

Chắc rất ít người có thể đoán trước được rằng 13 năm sau một trong những trận đấu hạng nặng lớn nhất lịch sử MMA giữa Mirko Filipovic và Fedor Emelianenko cả 2 vẫn rất mạnh và điều tuyệt vời là cùng thi đấu chung tại một mái nhà Bellator.

Sau trận thắng TKO trước Frank Mir, Fedor Emelianenko sẽ đối đầu với Chael Sonnen, còn Cro Cop sẽ chạm mặt Roy Nelson lần thứ 2 tại Bellator 200 để giành quyền thay thế cho vị trí thi đấu tại giải Heavyweight Grand Prix của Bellator, kịch bản đẹp nhất mà người hâm mộ có thể tưởng tượng ra là cả 2 sẽ một lần nữa gặp nhau tại trận chung kết để quyết định ai sẽ là nhà vô địch hạng Heavyweight của Bellator. Cứ ngỡ Cro Crop sẽ rất hứng thú cho trận tái đấu vì ở trận đấu giữa cả 2 vào năm 2005, Cro Cop đã để thua tính điểm, nhưng võ sĩ người Croatia lại không nghĩ như vậy


“Mọi người hỏi tôi suốt về việc đó, nhưng bây giờ tôi không suy tính đến việc đó. Và tôi không cho rằng trận đấu đó sẽ diễn ra, rất khó để nói. Tôi không còn động lực để thi đấu với anh ta nữa, không giống với lúc trước. Không bao giờ nói không bao giờ, nhưng tôi không nghĩ trận đấu sẽ diễn ra.”


“Đó là một trận đấu hay [Fedor vs Frank Mir]. Anh ấy có thật sự trở lại hay chưa tôi không biết. Trận đấu quá ngắn, nhưng tốt cho anh ta.” Kể từ năm 2014 đến nay, Cro Cop đã có 8 trận thắng liên tiếp bao gồm trận phục thù trước Gabriel Gongaza và trận thắng trước Muhammed Lawal. Trận đấu tại London trước Roy Nelson sắp tới đây là một cơ hội trả thù khác cho Cro Cop sau trận thua vào năm 2011 tại UFC. Cro Cop cho biết anh vẫn rất yêu thích việc tập luyện, thi đấu và yêu thích được làm một võ sĩ chuyên nghiệp thi đấu khắp thế giới, đó là lí do vì sao anh ấy vẫn tiếp tục mặc dù đã 43 tuổi.

https://youtu.be/H3ryljJdNqM

Minh Triết