3 lý do Conor McGregor không nên quay lại UFC ngày 18/1

(VoThuat.vn) – Dù vẫn là một tay đấm “hút tiền”, với tiềm năng kinh tế mỗi trận anh góp mặt cao ngất ngưởng. Nhưng việc Conor Mcgregor sẽ trở lại UFC trong năm tới lại không được nhiều người ủng hộ.

Conor McGregor từng được xem như một luồng khí tươi mới với nhiều tiềm năng sẽ trở thành siêu sao có thể vượt ra ngoài lĩnh vực MMA. Anh bắt đầu có được danh tiếng của riêng mình trong môn thể thao này cùng thời điểm với các ngôi sao lớn như Jon Jones hay Ronda Rousey. Mặc dù cả 3 đều có những bê bối khác nhau trong sự nghiệp cũng như đời tư nhưng riêng McGregor, trường hợp của anh có phần trầm trọng và khó chấp nhận hơn nhiều.

Conor McGregor thuở mới “vào nghề”

McGregor đã không bước vào sàn bát giác hơn một năm nay, lần cuối cùng anh thượng đài là khi bị thất bại dưới tay Khabib Nurmagomedov. Điều này khá là mỉa mai bởi một loạt các rắc rối của tay đấm người Ireland gần như đều bắt đầu sau khi anh xuất hiện trong một sự kiện báo chí tại Madison Square Garden nói rằng muốn tổ chức một trận đấu với Khabib. Kết quả trận đấu không như mong muốn với một thất bại “ê chề” sau hàng loạt lời khiêu khích hống hách, Conor tức giận và cứ thế, bê bối đầu tiên xảy ra. Võ sĩ này trút giận bằng cách tấn công chiếc xe bus chở những tay đấm của UFC, làm vỡ cửa kính và khiến nhiều người bị thương.

Kể từ đây, Conor trượt dài trong chuỗi những bê bối cá nhân. Tay đấm này gần đây có vẻ vẫn chưa muốn giải nghệ và sẽ tiếp tục tham gia tại bộ môn thể thao chiến đấu khi thông báo rằng anh sẽ trở lại UFC vào ngày 18 tháng 1, ngay cả chủ tịch UFC Dana White cũng không có ý kiến nào phản bác thông tin này. Dù vậy, nhiều người vẫn cho rằng anh không nên trở lại vào lúc này.

Dưới đây là ba lý do Conor McGregor nên cân nhắc lại việc quay về UFC trong năm 2020.

Hai cáo buộc tấn công tình dục

Bắt đầu với bê bối nghiêm trọng nhất, hai cáo buộc tấn công tình dục. Theo tờ New York Times, McGregor đã bị bắt nhưng cơ quan chức năng Ireland không buộc tội và được thả ra sau khi thẩm vấn về sự liên quan của anh ta trong một vụ tấn công tình dục bị cáo buộc. Dù tên của McGregor không được công khai do luật quyền riêng tư ở Ireland, tuy nhiên tờ New York Times đã xác nhận danh tính của anh.

Ngay sau sự việc này, một vụ tấn công tình dục thứ hai đã được báo cáo. Cho đến nay, không có cáo buộc chính thức nào được đệ trình chống lại McGregor do chuẩn mực tố tụng (due process) là bắt buộc trong tất cả các hệ thống pháp lý hợp pháp trên thế giới. Nhưng cho phép Conor quay trở lại sàn đấu với những cáo buộc nghiêm trọng này còn “treo trên đầu” sẽ là một động thái hết sức vô trách nhiệm đến từ phía UFC.

Hành vi bất hảo

McGregor đã rất nhiều lần có những tai tiếng về hành vi và thái độ trong vài năm qua mà anh đã thừa nhận hoặc nhận tội. Hành động tấn công xe buýt chỉ là một ví dụ. Có một lần vào năm 2017 tại Bellator 187, McGregor đã nhảy vào lồng đấu Bellator để ăn mừng với bạn mình là Charlie Ward. Trọng tài Marc Goddard cố gắng ngăn cản anh và tìm người đưa Conor ra khỏi sàn bát giác nhưng anh sau đó cứ cố gắng đuổi theo Goddard, đồng thời có những hành vi chống đối trọng tài. Dù đây không tính là phạm tội nhưng danh tiếng của tay đấm người Ireland đã bị tổn hại rất lớn sau vụ việc kể trên, gắn liền với những tính từ như hung hăng và không chuyên nghiệp.

“Kẻ điên” gây hấn với trọng tài ngay trên sàn đấu Bellator 187

Hồi tháng Tư vừa qua, Conor lại vướng vào rắc rối khi người ta thấy anh đấm một người đàn ông lớn tuổi ở quán bar. Sau đó, anh đã nhận tội tại một tòa án Ireland. Không có chi phí nào được bồi thường trong vụ việc, có thể vì thế mà tay đấm này ngày càng mắc phải nhiều sự cố hơn. Vụ việc trên xảy ra chỉ một tháng sau khi McGregor bị khởi tố với hai tội danh lớn ở Miami.

“Kẻ điên” bị buộc hai trọng tội là cướp đoạt và phá hoại tài sản sau khi giật lấy điện thoại di động từ một người hâm mộ và đập vỡ nó. Những chi phí bồi thường sau đó lại một lần nữa được giảm xuống cho phía Conor. Thậm chí trước đó 4 tháng anh vừa bị treo bằng lái xe trong nửa năm bởi vi phạm vào tháng 10 năm 2017 vì lái xe vượt quá tốc độ quy định. Sau đó tại phiên điều trần ban đầu cho vụ việc tại Miami, tay đấm người Ireland cũng không xuất hiện.

Người hâm mộ đang dần mệt mỏi với những trò hề lố lăng này.

Nhận thức thương hiệu của khán giả

Một lý do chính đáng khác nữa cho việc tại sao “Kẻ điên” nên tránh trở lại vào tháng 1; anh ấy không còn là “Conor McGregor” như đã từng. Danh tiếng bị tổn hại, nhận thức của người xem đối với tay đấm này đang chìm xuống và lượng fan cũng bắt đầu giảm theo cách này. Myles Price, đồng đội cũ của Conor cũng chỉ ra một điều hiển nhiên, người bạn một thời cùng hội những người Ireland mạnh mẽ nay lại sợ phải đối đầu với anh ta hay những kẻ như Jorge Masvidal, người có thể đến và tự biến mình thành ngôi sao chỉ sau một đêm.

Những điều trên khiến vị trí độc tôn đã từng của McGregor không quan trọng như thế nữa, anh trở nên tầm thường và dễ bị thay thế, không còn là một trong những tay đấm được yêu thích nhất thế giới. Khi những người hâm mộ tại quê nhà Ireland bắt đầu quay lưng lại với “Kẻ điên”, là lúc sự việc bắt đầu ngoài tầm kiểm soát bởi phần lớn người hâm mộ đã chán ngán và thấy anh ấy trở nên vô vị, đến nỗi các chính trị gia Ireland đều sợ phải nhìn thấy tay đấm này.

Dù chưa có trận đấu chính thức nào được đặt trước, nhưng những tin đồn về lần đối đầu giữa “Kẻ điên” và Donald “Cowboy” Cerrone đang lan truyền trong giới MMA. Chúng ta sẽ phải chờ xem liệu UFC có đang làm một quyết định khôn ngoan hay không, hoặc sẽ là một bài học lớn khác?

Như Trúc


Tin liên quan:

Khabib chỉ thích làm “tổn thương” Conor McGregor thôi!
Deontay Wilder đặt mục tiêu trở thành “Độc cô cầu bại” mới
Dana White chốt kèo Adesanya vs Romero?