(VoThuat.vn) – Chỉ hơn một tuần nữa là chúng ta sẽ chứng kiến sự trở lại của McGregor trong lồng bát giác vào ngày 18/1. Nhưng trong khi mọi người đang bàn tán về sự trở lại của “Gã điên”, có vẻ như mọi người đang quên mất chàng “Cao bồi”.

Mặc dù không thể bàn cãi về thành tích của tay đấm người Ireland (21-4-0), nhưng hãy đừng quên rằng Cerrone cũng là một võ sĩ gạo cội với nhiều trận đấu trong lồng sẳt hơn McGregor (36-13-0).

Gần đây chàng “Cao bồi” đã nói với MMA Fighting rằng mình là võ sĩ mạnh hơn McGregor: “Tôi có cảm thấy mình là võ sĩ mạnh hơn McGregor không à? Tất nhiên là có rồi, tôi có rất nhiều trận đấu lớn, tôi đã từng đánh rất nhiều lối đánh khác nhau, rất nhiều lần.”

Võ sĩ 32 tuổi này nói tiếp: “Đây sẽ là trận đấu thứ 51 trong lồng MMA của tôi. Thật sự, tôi đã có nhiều trận đấu hơn bất kỳ ai.”

Mặc dù chỉ mới ở độ tuổi 32, Cerrone hiện tại đang nắm giữ khá nhiều kỷ lục tại UFC. Rất ít ai có thể nói mình có nhiều kinh nghiệm trong lồng bát giác như “Cao bồi”. Nhưng đối thủ của anh lần này là cựu vô địch 2 hạng cân nhẹ và bán trung, theo nhận định của nhiều người thì “Gã điên” có vẻ vẫn hơn cơ Cerrone.

McGregor đã từng nắm cả 2 danh hiệu vô địch hạng lông (145lb~65kg) và hạng nhẹ (155lb~70kg).

Tuy thế, Cerrone chưa từng rút lui khỏi một trận đấu nào, và khi được mời đến trận đấu mở màn cho sự trở lại của McGregor, anh cũng không hề do dự. “Tôi chẳng mấy quan tâm, họ gọi và bảo với tôi rằng McGregor muốn đánh với tôi ở hạng cân 170lb. Chẳng đời nào tôi lại từ chối cả, tôi đồng ý ngay trong một nốt nhạc.” Cerrone giải thích: “Cả 2 chúng tôi đều đang có thể trạng tốt nhất, chúng tôi đều tập trung rất nhiều cho chuyện ăn uống hay giảm cân. Chỉ cần chúng tôi luyện tập miệt mài, xuất hiện ở sàn đấu trong thể trạng tốt nhất, nhiêu đó thôi cũng đủ để làm tôi hào hứng cho trận đấu sắp tới rồi.”

Cả 2 võ sĩ này đều từng đánh ở hạng cân nhẹ và bán trung, điều này sẽ càng làm cho trận đấu trở nên thú vị hơn. Tuy vậy, mọi người có vẻ vẫn thiên về cựu vô địch đã từng cầm 2 chiếc đai vô địch hơn.

Chưa kể rằng chàng “Cao bồi” sẽ có fan hâm mộ “lớn nhất” của mình ngồi hàng ghế đầu xem trận đấu đó. “Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ ngồi xuống cùng con trai mình để nói với nó rằng ‘bố con từng rất ngầu đấy nhá’. Nó sẽ được hàng ghế đầu để cổ vũ tôi tại UFC 246.”

Fan hâm mộ “lớn nhất” của chàng “Cao bồi”.

Minh Duy


Tin liên quan: