Dos Anjos đã hồi phục và sẵn sàng bảo vệ đai

Nếu bạn từng nghĩ trước đây Rafael dos Anjos là võ sĩ giỏi, thì giờ đây anh ấy còn muốn bạn chứng kiến anh ấy như thế nào sau khi phải nhận lấy 9 tháng vắng bóng khỏi sàn đấu. Đối với vài võ sĩ khác, việc ngưng thi đấu trong một thời gian dài như thế có thể là bản án tử thần. Nhưng đối với đương kim vô địch hạng cân lightweight, người sẽ bảo vệ đai lần đầu tiên trước Donald Cerrone tại Orlando cuối tuần này thì đó chính xác là những gì anh cần.

Đang chấn thương, Pettis vẫn đòi báo thù Dos Anjos
Rafael dos Anjos buông lời sỉ vả Cornor McGregor

Dos Anjos

Không phải là anh cần chấn thương ở gối, cái đã khiến anh phải bước ra ngoài lề sàn đấu sau khi giành lấy chiếc đai từ tay Anthony Pettis vào tháng 3, tuy nhiên cùng với việc lành hẳn vết thương, anh còn phải tịnh dưỡng cơ thể và cả tinh thần của mình.

Năm trận chiến trong vòng 11 tháng liên tiếp có thể khiến bất cứ võ sĩ lightweight nào cũng phải rùng mình. Khởi nguồn từ lần nếm mùi chiến bại trước “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov vào tháng 04/2014, nhưng 4 lần thượng đài tiếp theo trước Jason High, Benson Henderson, Nate Diaz và Pettis tất cả đều là chiến thắng, càng về sau các chiến thắng càng thêm phần ấn tượng. Và không có lúc nào tốt hơn để tỏa sáng hơn là lúc tranh đai, và dos Anjos như là xả đạn xối xả về phía Anthony “Showtime” Pettis khi anh ghi được chiến thắng đầy thuyết phục để mang về nhà chiếc đai.

Dos Anjos

Đó không phải là một quãng đường dễ dàng để lên đến đỉnh vinh quang cho võ sĩ đến từ Rio de Janeiro, hiện tại đã 31 tuổi và đang ở phong độ đỉnh cao của sự nghiệp. Dường như anh sắp nắm được vị trí ông hoàng khi đánh bại Cereone trong lần chạm trán đầu tiên, kéo giãn chuỗi thắng trận lên con số 5. Anh có lẽ đã thua dưới tay Nurmagomedov, nhưng nếu anh có được chiếc vé vàng sau chiến thắng trước Cerrone thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dos Anjos thừa nhận:

“Nếu tôi có chiếc vé sau trận đó, tôi vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng bây giờ tôi là đương kim vô địch và tôi không có ý ngạo mạn, nhưng tôi không thấy ai có thể lấy chiếc đai khỏi tay tôi.”

Điều đó có nghĩa là anh xem thường Cerrone, người có chuỗi 8 trận thắng sau lần đầu họ tranh tài. Tuy nhiên, tôn trọng và sợ hãi là hai ý nghĩ khác nhau, và trong khi dos Anjos tôn trọng chiến thuật thi đấu của Cerrone thì anh cũng không hề ngán ngại nó. Anh chia sẻ:

“Yeah, anh ta đấu hay hơn, Cowboy, anh ta là võ sĩ giỏi và rất nguy hiểm. Anh ta có thể kết liễu bất cứ ai. Nhưng tôi nghĩ tôi còn tiến triển nhiều hơn và tôi không nghĩ là anh sẽ tước lấy chiếc đai của tôi. Tôi có thể mường tượng ra điều đó.”

Video trận Rafael dos Anjos vs. Donald Cerrone I:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”89260″]

Việc duy nhất mà dos Anjos có thể mường tượng chính là rời khỏi Orlando với chiếc đai trên vai và hướng thẳng về gia đình để tận hưởng ngày lễ, không hát những điệp khúc giáng sinh, nhưng “And still…” Anh cho biết:

“Tôi nghĩ tôi sẽ còn thậm chí làm tốt hơn nữa. Nếu tôi đánh trúng anh ta như lần đầu gặp mặt, anh ta sẽ không thể nào trở lại. Tôi đã tiến bộ rất nhiều về mặt kĩ thuật, sức mạnh, và tôi là một võ sĩ hoàn toàn khác.”

Hoàng My