Royal Roumble: Sự trở lại của nhà vua

Royal Roumble năm nay đã khép lại với một kết quả nằm ngoài dự liệu của rất, rất nhiều người.

NÓNG: Fabricio Werdum rút khỏi UFC 196 do chấn thương
Ronda Rousey gửi lời chúc mừng đến Holly Holm sau thất bại

Royal Roumble 2016 có lẽ là kỳ Royal Roumble của rất nhiều cái đầu tiên. Cụ thể ngoài việc đây là lần đầu tiên trong lịch sử trận Royal Roumble trở thành trận bảo vệ đai vô địch WWE, thì tại sự kiện năm nay cũng đã chứng kiến hàng loạt màn ra mắt vô cùng ấn tượng.

Royal_Rumble_match

Đó là màn ra mắt của Aj Style, cựu vô địch TNA, IPW, IWGP, NWA,…, người mà WWE đã phải tranh giành rất quyết liệt với TNA trong nhiều tháng qua. Đó là Sami Zayn, tài năng trẻ rất sáng giá tại NXT và chỉ vừa mới trở lại thi đấu được một thời gian.

Tuy nhiên đây thực tế chỉ là những bất ngờ nhỏ mà WWE dành cho người hâm mộ. Bất ngờ lớn nhất tại Royal Roumble năm nay đó chính là sự trở lại của HHH với vị trí ra sân là 30. Thậm chí còn khó tin hơn khi chính HHH là người đã loại nhà vô địch Roman Reigns để trở thành tân vương mới của WWE.

Với chiến thắng này, The King of Kings đã chính thức góp mặt tại WrestleManina 32.

Ngoài việc HHH lần thứ 14 giành đai vô địch WWE, thì Royal Roumble cũng đã tiết lộ rất nhiều điểm thú vị trong tương lai như mối thù giữa Brock Lesnar, mối thù giữa hai người bạn thân là Kevin Owen và  Sami Zayn, hay việc nhiều khả năng Jericho sẽ đối đầu cùng Aj Style tại WrestleManina sắp tới.

Xem thêm video tại đây:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”94730″]

Xuân Anh