(Vothuat.vn) – Sean O’Malley như đã biết, đã để thua Marlon Vera một cách chóng vánh và thậm chí phải nhờ các nhân viên y tế dùng cáng để đưa ra ngoài. Tuy nhiên trong những chia sẻ mới nhất của mình, Tắc kè hoa lại nói rằng đối thủ thắng anh là nhờ sự may mắn:

“Anh ta có thắng không? Có. Vậy tôi vẫn không thua? Đúng thế. Tôi không cho rằng mình đã thất bại.”

“Nếu mọi người biết một cú calf kick là gì (cú đá vào phần bắp chân), hãy nhìn cách tôi đá anh ta. Chắc chắn là rất đau.”

“Điều gì xảy ra với chân tôi? Tôi bị trúng đòn vào dây thần kinh. Anh ta ăn may phải không? Đúng là như vậy.”

Sean O’Malley vẫn không phục sau trận thua trước Vera

Dù Sean O’Malley nói rằng Vera chỉ thắng nhờ may mắn, và bởi việc anh để thua vì chấn thương, chúng ta chưa thể kết luận được chính xác sự chênh lệch của cả hai, thế nhưng sau trận đấu đó đã có rất nhiều người chỉ trích O’Malley về thái độ thiếu ‘máu lửa’ của anh.

Về phía Vera, anh cũng đã có những phát biểu khiến bại tướng phải nóng mặt:

“Khi tôi đánh trúng pha củi chỏ thứ hai, anh ta đã kêu lên, rồi sau đó Herb Dean (trọng tài) lao ra giữa sân.”

“Mọi người có thể thấy đầu của O’Malley đã bật ra phía sau. Những người ở góc của anh ta nói rằng ‘ôi không, thua như vậy là quá sớm’. Chúng tôi đã đối mắt với nhau, và tôi kiểu như ‘Ông biết chẳng có quái gì là sớm cả’.”

San San


Tin liên quan: